Man United vs Inter: Khi Quỷ đỏ đang dần khát máu

Man United đang ngày một thay da đổi thịt dưới thời tân HLV Van Gaal và Inter được dự báo là rất khó chịu có lẽ không phải là đối thủ của bầy Quỷ đỏ.

International Champions Cup - Bảng A, lượt 2 - sân Fedex Filed (Maryland, Mỹ)

TLCA: 0.83*0:1/2*-0.91 | HT: -0.99*0:1/4*0.87

TBT: 0.93*2 3/4*0.97 | HT: -0.92*1 1/4*0.80

Đã là "Quỷ" thì phải khát máu

Van Gaal tài năng? Chắc chắn! Và ngay sau khi đặt chân tới Old Trafford, chiến lược gia lão làng người Hà Lan nhanh chóng để lại dấu ấn chỉ sau 2 trận đấu trên băng ghế chỉ đạo Man United.

Với di sản là đống đổ nát mà người tiền nhiệm David Moyes để lại, cuộc tái thiết tại Man United vốn được dự báo là vô vàn khó khăn. Cầu thủ bị chê kém cả chất lượng lẫn tinh thần thi đấu, fan mất niềm tin, ít ngôi sao chấp nhận gia nhập đội bóng không dự Cúp châu Âu... bên cạnh hàng đống việc không tên khác.

Tinh thần thi đấu là thay đổi lớn nhất mà Van Gaal đã tạo ra cho M.U

Thực tế đã khiến không ít CĐV phải ngỡ ngàng. Chiến thắng liên tiếp ở những trận cầu mang tính thử nghiệm trước Galaxy và AS Roma chưa thể nói lên nhiều điều. Nhưng ít nhất, lối chơi đầy khởi sắc, hiệu quả trong những tình huống lên bóng hay đặc biệt là tinh thần thi đấu máu lửa lại là sự khác biệt quá lớn mà chúng ta dễ dàng nhận thấy ở đoàn quân Quỷ đỏ.

Man United đã thay đổi, thậm chí gần như hoàn toàn lột xác so với của 12 tháng trước. Không chỉ 2 lính mới Ander Herrera và Luke Shaw, từ các cựu binh Rooney, Juan Mata cho tới các tài năng trẻ như Reece James, Blackett,... tất cả đều đang có chung một khát khao được thể hiện mình.

Phải chăng Van Gaal có phép màu? Chắc chắn là không. Bởi nếu đúng thì Hà Lan của ông đã vô địch World Cup 2014. Nhưng ngược lại, ông có khả năng truyền lửa, có đủ sự tự tin để hiểu và biết mình cần làm gì nhằm biến một tập thể rời rạc thành đội quân chiến thắng.

Những yêu cầu tưởng chừng rất nhỏ, lập dị và chẳng liên quan gì tới yếu tố chuyên môn như ăn cơm chung, nói chung một thứ tiếng hay không đá thì đi tập thể hình,... hóa ra lại rất có tác dụng. Các cầu thủ Man United đang ngày một tự tin, chơi gắn kết và phát huy được sức mạnh của mình. Điển hình là Rooney, từng hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau World Cup 2014, thâm chí bị nghi ngờ không có đất sống dưới thời Van Gaal nhưng bỗng thi đấu cực kỳ thăng hoa và đang là nhân tố nổi bật nhất của đội bóng thành Manchester.

Nói cách khác, cái tài của Van Gaal là phát hiện ra đúng điểm yếu nhất của Man United để tạo ra chuyển biến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng ông đã chứng minh được chân lý vốn dĩ rất đơn giản mà không phải ai cũng nhận ra: đã là Quỷ thì phải khát máu. Không tinh thần chiến đấu, Man United sẽ chẳng là gì cả, dẫu có nâng cấp hay bổ sung đến mấy,... Ông cho thay đổi từ những việc làm nhỏ nhất và hiệu quả thì quá rõ. "Quỷ đỏ" đang ngày một thăng hoa.

Inter không hề dễ chơi

Trong số 3 đội bóng của Italia, Inter đang là đội bóng chơi thành công nhất tại ICC 2014. Milan dưới triều đại mới mang tên Inzaghi tỏ ra quá rời rạc và yếu ớt sau 2 thất bại thảm hại. AS Roma khá hơn nhưng cũng đành bại trận trước một Quỷ đỏ đang hừng hực khí thế.

Còn với Inter, dù đối thủ của họ ở ngày ra quân - Real Madrid không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng với những gì đã thể hiện sau 90 phút cũng như trên chấm 11m, đội bóng áo sọc xanh đã chứng tỏ được sự khó chịu của mình. Theo đúng sơ đồ 3-5-2 mà HLV Walter Mazzarri đang cho các học trò áp dụng, Inter đá thiên về phòng ngự, đề cao tính chặt chẽ chứ không hề phóng khoáng như AS Roma và tất nhiên không còn tồn tại nhiều khoảng trống để Man United dễ dàng khai thác.

Inter không phải đối chủ dễ chơi

Nhiều khả năng đại diện tới từ đất nước hình lục lăng sẽ ra quân với đội hình tương tự trận thắng Real. Ngược lại, với một HLV nhiều toan tính và luôn cầu tiến như Van Gaal, Man United được dự đoán xuất hiện không ít sự thay đổi. Gọi bổ sung Hernandez vào phút chót, chắc chắn ông thầy người Hà Lan không có ý để tiền đạo này đến Mỹ du lịch.

Thay thế cho Rooney và tạo điều kiện giúp Hernandez chứng tỏ mình là lựa chọn hợp lý mà Van Gaal nên nghĩ tới. Ngoài ra, sau màn trình diễn tương đối nhạt nhòa ở hiêp 2 trận gặp AS Roma, Ashley Young rất dễ mất vị trí xuất phát vào tay Vanlencia. Tom Cleverley cũng có thể được cho nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn những cầu thủ đang chơi khá ổn định như Fletcher, Herrera hay Welbeck, gần như vẫn chắc suất.

Cuộc tranh tài giữa Man United - Inter sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với trung vệ Nemanja Vidic khi lần đầu tiên anh đối đầu cùng đội bóng cũ đã từng nhiều năm gắn bó và gặt hái không ít thành công. Bên cạnh đấy nó còn được coi là trận chung kết sớm của bảng đấu bởi bên nào thắng gần như nắm chắc tấm vé vào vòng trong. Sự tính toán, ăn thua chắc cao hơn hẳn các lượt đấu trước. Cộng thêm sử đối đầu của hai đội với 4/5 trận gần nhất chỉ có từ 2 pha lập công trở xuống, nhiều khả năng trận cầu sáng mai cũng không xuất hiện những cơn mưa bàn thắng.

Và xét tổng thể, dẫu Inter Milan không phải đối thủ dễ chơi thì dưới tài chỉ đạo của HLV lão luyện Van Gaal cùng lực lượng lẫn phong độ nhỉnh hơn, bên cạnh tinh thần thi đấu đang ngày một lên cao, Man United vẫn xứng đáng được đặt niềm tin để dành chiến thắng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Man United: De Gea; Jones, Evans, Smalling; Luke Shaw, Fletcher, Herrera, Valencia, Welbeck; Mata, Hernandez.

Inter: Handanovic, Vidic, Ranocchia, Jesus, D’Ambrosio, Jonathan, Obi, M’Vila, Nagatomo, Botta, Icardi.

DỰ DOÁN: 2-0

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại