Man United vs Bayern: Thực tế lên và khóc!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm nay có thể sẽ là một ngày không thể quên, một ngày chạm tới tận cùng nỗi đau và buồn thảm của Man United!

Có nhiều lắm những điều lạc quan, tin tưởng, kỳ vọng ở Man United đêm nay, khi Quỷ đỏ đón tiếp Bayern Munich tại lượt đi Tứ kết Champions League. Nhưng có lẽ, những fan chân chính nhất của đội chủ sân Old Trafford cũng nên nhìn nhận một vấn đề thực tế: Binh đoàn của David Moyes gần như không có cửa thắng, khi mà mọi thứ đều đang chống lại họ!

Chính việc phải thi đấu lượt đi trên sân nhà đã là một bất lợi lớn cho Man United. Và nếu không thể giành kết quả có lợi đêm nay, Quỷ đỏ coi như bị loại… Trong khi đó, hàng thủ Man United dưới thời David Moyes vốn đã yếu kém ngay cả khi đầy đủ nhất, thì nay đang vá chằng, vá đụp vì vấn nạn chấn thương (Rio Ferdinand, Jonny Evans và Chris Smalling chỉ vừa mới trở lại) và treo giò (Patrice Evra)…

Phép màu khi Man United ngược dòng trước Bayern ở Chung kết Champions League năm 1999 không thể xảy ra

Phép màu khi Man United ngược dòng trước Bayern ở Chung kết Champions League năm 1999 không thể xảy ra

Trong khi Bayern Munich đang là CLB có hàng tiền vệ mạnh bậc nhất thế giới, với những Ribery, Schweinsteiger, Robben, Kroos thì bên kia chiến tuyến, Carrick, Valencia, Januzaj hay Kagawa vẫn chưa đủ tầm. Ryan Giggs dày dạn trận mạc thậm chí là vẫn thi đấu sung ở tuổi 40 nhưng thật khó để mong đợi 1 mình anh đủ sức kéo lại những siêu sao hàng đầu thế giới bên kia chiến tuyến…

Sự vắng mặt của Mata (không được thi đấu) và Van Persie là những thiếu hụt quá lớn cho Man United. Một cánh én Rooney khó lòng làm nên mùa xuân, khi mà nhiều khả năng anh sẽ vô cùng đơn độc trên hàng công Quỷ đỏ, bởi mọi nguồn cấp bóng đều đã bị đối phương bưng kín.

Sẽ khác nếu Man United là chính mình như các mùa giải trước đây. Khi ấy, ở mọi hiểm cảnh, NHM đều có thể tin CLB con cưng sẽ làm nên điều khác biệt. Nhưng mong đợi gì, khi mà đoàn quân của David Moyes đã thua Liverpool (2 lần), Man City (2 lần), Tottenham, Chelsea… trong mùa giải năm nay?

Hùm xám quá mạnh

Hùm xám quá mạnh

Trước các CLB yếu, Quỷ đỏ sảy chân. Trước các đối thủ mạnh, Man United hoàn toàn mất chất. Không có bất cứ ánh sáng leo lét nào để NHM chờ đợi và kỳ vọng, chỉ có những đêm kinh hoàng, mà không có tiếng gào thét hoảng loạn nào, chỉ có những ánh mắt ngơ ngác và đôi môi run rẩy không nói thành lời khi CLB con cưng chìm trong thất bại.

Đêm nay, Man United có thể sẽ phải đón nhận một thất bại thê thảm khác. Cánh cửa Champions League có thể sẽ dần đóng lại với đoàn quân của David Moyes. Nhưng hãy chờ để khép lại đầy đủ đau buồn, cho một sự hồi sinh mới đáng mong đợi. Như một ai đó từng nói, đau thường là nguồn sức mạnh vô tận. Vậy thì, Hùm xám hãy đến đây và đem nguồn sức mạnh mới, sức mạnh của sự hồi sinh cho Man United vĩ đại!

Dự đoán: Man United 0-2 Bayern

Thông tin lực lượng

Man United: Patrice Evra treo giò; Robin van Persie chấn thương; Juan Mata không được thi đấu.

Bayern Munich: Holger Badstuber và Thiago Alcántara chấn thương; Dante treo giò.

ĐH dự kiến

Thông tin thêm

* Man United gặp Bayern 9 lần, thắng 2, hòa 4 và thua 3.

* Bayern đang tìm kiếm lần thứ 3 liên tiếp lọt vào Bán kết Champions League. Trong khi lần cuối Man United vào được Bán kết đã từ năm 2011.

* Man United đã thắng toàn bộ 4 trận sân nhà ở Champions League mùa này. Thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ là hồi mùa 2007/08 khi họ thắng 6/6 trận sân nhà (và vô địch).

* Mùa này, Man United đã mở màn Champions League bằng chiến thắng 4-2 trước 1 đại diện Đức trên sân nhà – Leverkusen. Sau đó, Man United cũng lại thắng Leverkusen tới 5-0 trên sân khách, ghi dấu chiến thắng đậm nhất của Moyes ở Quỷ đỏ.

* Man United đã thắng trong cả 6 trận gần nhất gặp các đối thủ Đức trên sân nhà. Thành tích tổng của Man United khi đón tiếp các đối thủ Đức là thắng 8, hòa 3 và thua 2.

* Bayern đang có chuỗi 7 trận thắng khi đến làm khách ở Anh tại Champions League!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại