Man United "quỳ gối" trước Everton, ngước nhìn Top 4 bay xa

Trần Chân |

(Soha.vn) - Trong một ngày mà hàng loạt đại gia của Premier League như Chelsea, Arsenal, Liverpool… đều giành được chiến thắng thì chỉ riêng mình Man United nhận lấy thất bại.

Man United tiếp đón Everton, đó không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng mà còn cuộc hội ngộ giữa David Moyes và những cậu học trò cũ. Trước trận đấu này, ông thầy người Scotland đã tuyên bố sẽ không ăn mừng khi Man United giành được chiến thắng. Và David Moyes đã làm đúng lời mình nói, ông không ăn mừng nhưng Quỷ đỏ lại thua.

Man United thua sát nút 0-1 trước Everton là một kết quả phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân Old Trafford. Gần như trong suốt cả trận đấu, hàng công của đội chủ nhà không tạo dựng được thế trận cho riêng mình. Điểm nhấn đáng chú ý nhất mà Man United làm được có lẽ là pha dứt điểm đập cột dọc của Wayne Rooney, nhưng trước đó bóng cũng đã chạm chân hậu vệ đối phương.

 

Bước sang hiệp 2, HLV David Moyes đã tung Januzaj và Nani vào sân nhưng bộ mặt tấn công của Man United cũng chẳng được cải thiện là bao. Và đâu đó trong mỗi pha lên bóng của Quỷ đỏ người xem cảm giác như còn thiếu một chút gì đó tinh quái, sắc sảo để có thể giúp họ làm nên chuyện.

Ở chiều ngược lại, Everton thi đấu chậm rãi và đầy bình tĩnh. Họ không tỏ ra nóng vội trong từng tình huống xử lý bóng. Hơn thế nữa bộ đôi Lukaku và Mirallas đã không ít lần đặt khung thành của De Gea vào tình trạng báo động.

Thua trận này, Man United bị đánh tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH. Đây cũng là trận thua thứ 2 trận sân nhà của Quỷ đỏ trong mùa giải năm nay.

 

Khi Man United quá khó nhọc trong việc tìm đường vào khung thành Everton thì điều ngược lại đã xảy ra với những Arsenal hay Liverpool. Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Quỷ đỏ đều có được chiến thắng khá dễ dàng trong loạt trận vòng 14 Premier League diễn ra đêm nay.

Arsenal có được chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 2-0 trong trận gặp Hull City với hai pha lập công của Bendtner (2’) và Mesut Ozil (47’). Qua đó, Pháo thủ tiếp tục duy trì được vị trí dẫn đầu BXH Premier League với 4 điểm nhiều hơn so với tốp bám đuổi phía sau.

 

Đáng kể nhất vẫn là trận thắng đậm 5-1 của Liverpool trong cuộc tiếp đón Norwich. Và người được nhắc đến sau trận đấu này chắc chắn là Luis Suarez. Chàng tiền đạo người Uruguay đã một mình ghi được 4 bàn thắng.

 

Ở một diễn biến khác, Chelsea cũng đã có được chiến thắng đầy nhọc nhằn trên sân Ánh sáng của Sunderland với tỉ số 4-3 và họ là những người bị dẫn bàn trước. Tuy giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay nhưng Jose Mourinho chắc chắn là có khá nhiều việc phải làm với hệ thống phòng ngự của Chelsea.

 

Cả ba bàn thắng của Sunderland đều xuất phát từ những tình huống cố định và các hậu vệ Chelsea thường xuyên mắc lỗi đứng sai vị trí. Bên cạnh đó, khâu dứt điểm trên hàng công cũng cần được “người đặc biệt” cân nhắc lại, đặc biệt là với trường hợp của Torres. Tính đến thời điểm hiện tại, chàng tiền đạo người TBN mới ghi được 1 bàn thắng và ngày hôm nay, anh lại bỏ lỡ một tình huống quá “ngon ăn”.

Ở hai trận đấu cuối của vòng 14, hai đại gia còn lại của Premier League là Man City và Tottenham cũng đã giành được chiến thắng cho dù họ phải thi đấu trên sân khách trước những West Brom và Fulham.

Kết quả thi đấu vòng 14 Premier League:

 

Bảng xếp hạng:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại