Man United: Nỗi đau sẽ qua, chỉ còn tình yêu ở lại

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Khi những thất bại liên tiếp khiến cảm xúc bị chai lỳ thì tốt nhất nên quên đi tất cả, hãy cứ yêu Man United đi!

1. Sự kiện nhóm cầu thủ đại diện cho Thế hệ vàng của Sir Alex Ferguson (Beckham, Giggs, anh em nhà Neville, Butt, Scholes) ngỏ ý mua lại Man United lập tức gây sốt trên các mặt báo. Cho dù nhà Glazer đã kịp thời dội gáo nước lạnh vào thành ý của những siêu sao Man United một thời, nhưng nó là chưa đủ để khiến sự kiện ấy nguội đi.

Vì ý tưởng của “Beckham và những người bạn” đã đánh thức một cảm xúc đúng vào thời điểm người ta tưởng nó đã nguội lạnh: TÌNH YÊU!

Người ta chợt nhận ra rằng, Man United khác những CLB như Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool không phải ở danh hiệu, tiền tài hay danh vọng, mà ở tình yêu họ tạo dựng được trong lòng của những CĐV, những cựu cầu thủ.

Ngay giữa thời điểm Old Trafford bỗng dưng chứng kiến những cảnh tượng hoàn toàn xa lạ: Chỉ trích HLV, đòi sa thải ông ta, thuê cả máy bay kéo tấm băng rôn phấp phới trên bầu trời mỉa mai ông ta. Rồi cả chuyện những nhân viên an ninh phải chạy tới bảo vệ tấm biển “The Chosen One”, vì họ sợ CĐV manh động sẽ tới phá và gỡ nó xuống. Trong cái mớ hỗn độn ấy, Man United bỗng trở nên tầm thường, vật vã trong nỗi lo không danh hiệu, hoang mang lo sợ trước những cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ. Man United này là Man United nào?

Các cựu ngôi sao Man United muốn mua lại đội bóng

Các cựu ngôi sao Man United muốn mua lại đội bóng

2. Thành công của Man United trong quá khứ chính là kết tinh của tình yêu. Sir Alex yêu Man United tới mức, ông sẵn sàng lái xe suốt một ngày một đêm đến nhà Ryan Giggs để thuyết phục mẹ Giggs cho anh gia nhập Man United. Cái ngày Sir nghỉ hưu, ông vẫn đến sân tập của Man United đúng 6h30 sáng. Fergie từng tâm sự: “Tôi muốn khi các học trò đến sân tập đã thấy xe của tôi đỗ ngay ngắn ở đó. Họ cần được tạo cảm giác mình chưa phải là người yêu Man United nhất”.

Và tình yêu của Fergie được đền đáp chính bằng sự kính trọng của các học trò. Cho dù David Beckham đã dính trọn chiếc giày của Sir Alex vào mý mắt, anh vẫn trở lại đúng lúc Man United cần để nhen lên một tia hy vọng. Đó là tiếng gọi thức tỉnh.

Tất nhiên là nhà Glazer không chịu bán Man United cho bất kỳ ai. Họ đời nào chịu nhả con gà đẻ trứng vàng này. Glazer mua Man United bằng tiền vay ngân hàng, rồi họ đem khoản nợ ấy đổ lên đầu Quỷ đỏ. Hàng năm, anh em Glazer mang tiền về Mỹ với vỏ bọc trả số nợ năm xưa. Họ trả nợ, hay đây là một hình thức rửa tiền tinh vi, có Chúa mới biết. Nhưng tựu chung lại, 2 con người ấy không có tình yêu với Man United, và dĩ nhiên họ bị tẩy chay dữ dội.

Đã đến lúc NHM Man United nhớ rằng, họ tẩy chay Glazer cũng chỉ vì tình yêu. Và hôm nay, trong bối cảnh Man United có lẽ đang lăn bánh đến những lằn ranh tồi tệ bậc nhất trong lịch sử CLB, cũng là lúc Quỷ đỏ cần những tình yêu chân thành nhất, giống như cái cách Beckham và những người bạn ngỏ lời mua lại 90% cổ phần của Man United vậy.

Sir Alex vẫn luôn đi cùng Man United

Sir Alex vẫn luôn đi cùng Man United

3. Tại sao NHM Man United phải quan tâm tới những kỷ lục tồi tệ (như chuyện bao nhiêu thất bại sân nhà, điểm số kém kỷ lục…) mà không chủ động nhớ rằng: Quỷ đỏ còn những kỷ lục khác. Họ chính là CLB được nhiều cựu cầu thủ về dự khán trận đấu nhất. Man United cũng là CLB có nhiều hội CĐV nhất, có lượng fan trung thành lớn nhất.

Hãy cứ yêu Man United như bạn đã từng, cho dù thứ Quỷ đỏ đền đáp lại nhiều khả năng sẽ là một mùa bóng tồi tệ, với những thất bại đau đớn và nhục nhã.

Nỗi đau rồi sẽ qua, chỉ còn tình yêu ở lại mà thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại