Man United: Khi giọt nước dần tràn ly

Triệu Mẫn |

Man United đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược lâu đến nỗi, người ta vội nghĩ rằng cuộc chiến với Chelsea là một sự bất thường trong cả chuỗi thời gian bình thường trước đó.

Bóng đá Anh luôn luôn rung chuyển vì những cuộc chiến của các CLB thuộc hàng Tứ Đại gia. Sau này còn thêm Man City cũng gia nhập vào nhóm mà mỗi đại chiến của họ thu hút nhiều sự chú ý của NHM, dư luận và báo giới.

Đại chiến Manchester United vs Chelsea tuần trước là trận đấu như thế. Người ta có phần không coi trọng nó như xưa bởi dựa vào phong độ và vị trí của 2 đội hiện tại.

Một đội như "thuốc ngủ miễn phí", còn “chàng” kia cũng không khá hơn khi cứ liên tù tì mỗi tháng một trận thắng. Song đại chiến thì vẫn là đại chiến và người ta sẽ không hối hận khi theo dõi nó.

Man United như trở về thời gian hoàng kim trước kia, chiến đấu quả cảm và hết mình. Nói như một NHM thì: “Đến Rooney còn xử lí bóng gọn ghẽ như thế, tôi chẳng dám tin”.

Đấy, một Quỷ đỏ lừng lẫy năm nào giờ một trận đấu hay hơn của họ lại trở thành điểm bất thường trong chuỗi “chán nản, buồn ngủ” như bình thường.


Man United đã có chiến thắng chấm dứt chuỗi trận chỉ biết đến hòa và thua.

Man United đã có chiến thắng chấm dứt chuỗi trận chỉ biết đến hòa và thua.

Nhìn đi phải nhìn lại, học trò của Van Gaal đã làm gì nên nỗi?

Nếu nói đến độ chán của CĐV Man United như một li nước. Nó bị tích tụ dần, đầy dần qua từng trận đấu. Một cuộc chiến hiện tại như trước lại như giọt nước nhỏ thêm vào sự đầy đó, tràn ra.

Man United gặp Swansea, một đội bóng mà khi xưa phải gọi là “nhược tiểu” nhưng giờ lại như nỗi khiếp sợ của Van Gaal. Từ khi lên nắm quyền tại Quỷ đỏ, ông chưa một lần nếm mùi chiến thắng.

Với bàn thắng ghi được hôm nay, Rooney đã vươn lên trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 Premier League với 188 pha làm bàn.

Hôm nay cũng là một trận đấu như thế. Nhiều người ắt hẳn đã phải ngáp đến sái cả quai hàm khi xem lối đá bế tắc, quá thiếu sáng tạo, quá thiếu gắn kết trên sân.

Đến cả Sir Alex mà còn phải tìm đến chiếc điện thoại để giải khuây như thanh niên thế hệ mới thì cũng đủ hiểu tình cảnh đang bi đát thế nào.

Có vẻ Van Gaal đang cố tình “mắt điếc tai ngơ” trước những sức ép và chỉ trích. Ông vẫn vô tư cùng NHM. Mới đây là việc thẳng thắn nói trước những fan đứng chờ đội ở sân tập: “Rồi đội bóng sẽ lại thành công” như một sự quen miệng cố hữu.


Người ta không hiểu nổi Van Gaal đang nghĩ gì.

Người ta không hiểu nổi Van Gaal đang nghĩ gì.

Hôm nay Quỷ đỏ có chiến thắng, một cách bất ngờ và đầy kịch tính. Có lẽ, cũng chẳng có ở CLB nào mà 1 trong 2 cầu thủ được gọi bằng danh xưng tiền đạo khi ghi bàn lại khiến người ta nổ tưng bừng, bất ngờ như việc UFO bay xuống Trái Đất như ở Man United.

Thắng vì may, thắng vì bất ngờ, nó làm nên sự kịch tính trong bóng đá, song lại chẳng hề tạo nên sự an toàn, chắc chắn và cả những danh hiệu.

Và như những giọt nước đang ngày nhỏ giọt xuống chiếc li đầy, sự ngán ngẩm đã lên đến tận cùng với NHM Quỷ đỏ. Người ta muốn Van Gaal làm gì đấy, phải làm gì để không làm mất đi niềm tin nơi CĐV, vũ khí tinh thần của mỗi đội bóng.

CLIP 5 cái tát trời giáng vào Van Gaal và Man United:

Van Gaal không ký cho fan nhí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại