Man United đang làm khổ CĐV quá nhiều!

Thu Chang |

Lên thiên đàng rồi xuống địa ngục chỉ trong một thời gian ngắn, Man United thật biết cách dày vò NHM trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trước trận đấu đêm qua, CĐV Man United đã tụ tập họp bàn mơ về một kết cục tốt đẹp nhất cho mùa giải. Nếu thắng, cuốn phăng những đối thủ thì có lẽ Top 4 vẫn trong tầm tay.

Họ hào hứng, phấn khởi bởi thời gian gần đây, Quỷ đỏ như đang hồi sinh mạnh mẽ.

Những chiến thắng thuyết phục liên tiếp, các cái tên trẻ tuổi khiến NHM phải nháo nhào tìm kiếm đến tận cùng lí lịch, Man United lại quay về với thời bất cứ một động thái nào cũng khiến thế giới bóng đá sôi nổi hẳn lên.

Van Gaal chắc ghế trong một phong cách “ngẩng cao đầu” đầy kiêu hãnh. Người Man United rất dễ chiều, chỉ cần được thỏa mãn, họ sẽ quên đi những cùng cực bực dọc trước đó ngay và “Tulip thép” lại yên ổn mà tiến hành công việc của mình.


Man United lại có thêm một trận thua.

Man United lại có thêm một trận thua.

Trước đó, 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng đã khiến NHM phẫn nộ, những làn sóng phản đối liên tiếp nổ ra.

Không chỉ chừng đó, từ Paul Scholes chỉ trích cho đến cựu cầu thủ Gary Lineker chẳng thể chịu nổi mà buông lời chê bai.

cựu tuyển thủ đt anh
Gary Lineker
"Thật chẳng thể hiểu nổi sao mà Man United có thể tồi tệ được đến như thế này"

Ở chuỗi trận bết bát, khắp nơi đều là "hố bom tử thần" với Van Gaal, Ed Woodward mặt nặng mày nhẹ, cầu thủ hỗn loạn bất thường.

Mặc dù chính Rooney đã lên tiếng khẳng định các cầu thủ đang làm tất cả để giữ ghế cho Tulip thép, song ai chẳng thấy được có những điều bất mãn đang len lỏi.

CĐV tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, Mourinho “mon men” tiến gần đến Old Trafford. Tuy nhiên, tất cả lại được bình ổn chỉ sau vài trận thắng.

Nhân tố mới Rashford đã khiến nửa còn lại của Premier League bỗng chốc lu mờ chỉ sau 1 đêm.

2 bàn thắng trong trận đầu ra sân cho đội hình 1, 2 bàn nữa trong ngày chạy những bước đầu tiên ở giải đấu cao nhất nước Anh, liệu đã có ai làm được điều kì diệu đến thế?


Man United của tuần trước.

Man United của tuần trước.

CĐV hòa vào nhịp hân hoan chung, sau tất cả, họ lại thấy niềm cảm hứng khi xem bóng đá.

Họ vui mừng vì hình ảnh Sir Alex hát theo lời Glory Glory Manchester United trên khán đài, phấn khởi vì Van Gaal như “hóa trẻ con” đòi lại quyền lợi cho những học trò trong trận thằng Arsenal 3-2.

Tất cả như một giấc mơ vậy và nhanh chóng vỡ tan tành chỉ sau mấy ngày.

Đêm qua, Man United có cuộc chiến quan trọng gặp West Brom. Nói một cách hài hước thì hiện tại, trận đấu nào của Quỷ đỏ mà chẳng quan trọng, đối thủ nào cũng mang danh xứng tầm. Lúc họ hừng hực khí thế, mang nhiều niềm tin nhất thì luôn gặp thất bại.

Những gì CĐV nhận được chỉ là sự chán nản, bệ rạc, những bước chạy không còn nhiệt huyết, không bài vở, không tinh thần, chẳng gì hết.

Ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là 2 chiếc thẻ đỏ của Mata chỉ trong vòng 3 phút và gương mặt cau có từ đầu đến cuối của Van Gaal.

Có lẽ, từ sau thời kỳ Sir Alex, con tim CĐV Man United cũng đủ “chai lì” để dần vô cảm trước những thất bại, nhưng cũng đừng vì thế mà làm họ khổ thêm.

Xem bóng đá “sướng” vì có cảm xúc, nhưng “hành hạ” cảm xúc của CĐV nhiều như Quỷ đỏ, có lẽ chẳng khiến ai thấy thỏa mãn.

West Brom 1-0 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại