Man United (1-0) Reading: Đã thấy mùa xuân

An Nhiên |

(Soha.vn) - Chẳng cần một bữa tiệc thịnh soạn hay một cơn mưa bàn thắng, chỉ cần chiến thắng tối thiểu trước Reading đã là đủ để NHM Quỷ đỏ mở hội. Chức vô địch bóng đá Anh thứ 20 coi như đã được bày tại Old Trafford.

Van Persie đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp. Ai mà thèm quan tâm chứ! Man United tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng khi phải rất khó khăn mới có thể đánh bại được đội bóng đứng áp chót BXH Reading tại ngay tại Old Trafford. Vậy thì đã làm sao? Lúc này, các CĐV Quỷ đỏ đã chẳng thèm bận tâm đến mấy chuyện đó nữa. Chính chiến thắng nhọc nhằn trước Reading đêm qua đã dâng chức vô địch Premier League 2012/13 đến trước mặt họ. Khoảng cách giữa Man United và Man City lúc này đã lên tới 15 điểm trong khi giải Ngoại hạng chỉ còn lại 8 vòng đấu nữa (chính xác là 9 trận cả đấu bù), nếu không có sự kiện kinh hoàng nào xảy ra, chức vô địch bóng đá Anh thứ 20 trong lịch sử đã về Nhà hát.

Quỷ đỏ đã chạm cả 2 tay vào chức vô địch

Vài tiếng trước khi bước vào cuộc tiếp đón Reading đêm qua, Quỷ đỏ nhận được tin mừng khi gã hàng xóm Man City đã thúc thủ 0-2 trước Everton. Thất bại đó gần như đồng nghĩa với việc Citizens đã chính thức buông súng. Nó cũng là lý do để HLV Alex Ferguson thực hiện tới 8 sự thay đổi so với trận tứ kết FA Cup trước Chelsea cách đây 1 tuần.

Kagawa, Carrick , Valencia đều ngồi ngoài trong khi Evra cùng Rafael thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị. Ngài Máy sấy tóc đã quyết định cho các trụ cột của mình được phép xả hơi sau quãng thời gian quá căng thẳng vừa qua. Thế chỗ cho họ là những Ashley Young, Smalling (trở lại sau chấn thương), tài năng trẻ Buttner cũng được trao cơ hội.

Việc có quá nhiều xáo trộn đội hình đã ảnh hưởng đến lối chơi của Man United. Những đường lên bóng thực sự đã thiếu đi sự sắc sảo thường thấy, Quỷ đỏ gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành của Taylor . Tuy nhiên, bàn thắng cũng đã đến với họ từ một pha bóng đột biến của Rio Ferdinand.

Man United đã có một trận đấu đầy vất vả trước Reading

Trung vệ vừa được gọi trở lại ĐT Anh đã có một pha băng lên cắt bóng, xộc thẳng vào giữa hàng thủ của Reading đầy dũng mãnh rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Wayne Rooney. R10 đã có một pha dứt điểm rất căng, bóng đạp chân một hậu vệ đội khách và đi quá khó khiến thủ thành Taylor không có bất cứ cơ hội nào để cản phá. Đây đã là bàn thắng thứ 13 của gã Sherk trong 17 trận gần nhất tại Premier League.

Rất nhiều NHM thành Manchester tin rằng bàn mở tỷ số của Rooney sẽ khai thông thế bế tắc, mở ra một chiến thắng tưng bừng để Quỷ đỏ giải khát. Nhưng không! Man United vẫn gặp rất nhiều khó khăn ở những phút sau đó khi mà Reading trong thế chẳng còn gì để mất đã chống trả dữ dội.

Phải đến những phút cuối của trận đấu, cơ hội mới thực sự đến dành cho Quỷ đỏ khi đội khách chủ động dâng cao đội hình. Tuy nhiên, các chân sút của Man United lại tỏ ra quá vô duyên trong trận đấu này. Đặc biệt là Van Persie với 90 phút hết sức mờ nhạt.

Song như đã nói ở trên, tất cả mọi thứ lúc này đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Điều quan trọng nhất là Quỷ đỏ đã giành chiến thắng để nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 15 điểm. Có thể khẳng định chức vô địch Premier League 2012/13 đã chắc chắn nằm trong túi họ. Giờ đây, NHM Quỷ đỏ đã có thể đếm ngược để chờ đến ngày đón nhận chức vô địch bóng đá Anh thứ 20 trong lịch sử về với sân Old Trafford.

 

Ở loạt trận diễn ra trước đó, Arsenal đã giành chiến thắng vô cùng quan trọng trước Swansea để thu hẹp khoảng cách với Top 4. Cũng giống như Man United, Pháo thủ đã gặp rất nhiều khó khăn trước Bầy thiên nga, tuy nhiên, 2 pha tỏa sáng của Monreal cùng Gervinho đã giúp họ giành 3 điểm quý hơn vàng tại Liberty.

Trong khi đó, trận chung kết ngược giữa Aston Villa và QPR đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng như NHM đã chờ đợi. Một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục đã diễn ra tại Villa Park . 5 bàn thắng đã được ghi và 3 điểm ở lại với đội chủ nhà.

Với chiến thắng vô cùng quan trọng này, Aston Villa đã gia tăng khoảng các với nhóm cầm đèn đỏ lên thành 6 điểm. Cánh của ở tại Premier League mùa tới đã mở rộng với họ.

 Clip trận đấu:

Bàn thắng:

Man United: Rooney 21.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea, Smalling, Ferdinand, Vidic, Buttner, Welbeck, Giggs, Anderson (Kagawa 85), Young (Carrick 74), Rooney, van Persie.

Reading : Taylor, Kelly (Morrison 88), Pearce, Mariappa, Shorey, Karacan, Leigertwood, McAnuff, Robson-Kanu (Le Fondre 70), McCleary, Hunt (Blackman 70).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại