Man City không phải kẻ hủy diệt bóng đá Anh

Bảo Nam |

(Soha.vn) - “Những đội bóng như Man City đang hủy hoại sự phát triển của bóng đá Anh”, không khó để bắt gặp những phát biểu lên gân như thế trên các mặt báo Anh.

Nhưng liệu lời buộc tội đó có hơi phiến diện?

1. Cứ mỗi dịp Man City đụng độ một CLB lớn, hoặc tham dự một trận đấu có tính chất quyết định cho ngai vàng Premier League (như trận gặp Arsenal tối nay chẳng hạn), chúng ta sẽ rất dễ dàng đọc được phát biểu có phần nặng nề từ một quan chức nào đó của LĐBĐ Anh, đại loại như: “Chính sách phát triển của Man City đang hủy diệt bóng đá Anh. Họ là một CLB nước ngoài dự Premier League”.

Về mặt hình thức, các vị chóp bu của FA có lý khi nói vậy. Man City đang là mảnh đất chết của người Anh. Họ thuộc sở hữu của những tỷ phú đến từ UAE, họ được dẫn dắt bởi một HLV người Chile. Trong thành phần BHL của Man xanh, 2 chức danh quan trọng nhất thuộc về những người Tây Ban Nha (Ferran Soriano và Txiki Begiristain). Trong đội hình Man City, những vị trí chủ chốt nhất cũng không phải người Anh.

Man xanh chỉ thi thoảng sử dụng 4 cái tên gốc Anh: Thủ thành Joe Hart, hậu vệ Lescott, Richards và tiền vệ James Milner. Nhưng ngoại trừ Hart giữ được vị trí trong đội hình 1, 3 cái tên còn lại chỉ là kép phụ, trong đó Richards và Lescott đều đang đòi ra đi vì gần như không được thi đấu.

Nhiều cầu thủ người Anh không được trọng dụng ở Man City

Nhiều cầu thủ người Anh không được trọng dụng ở Man City

Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Sunderland mới đây, Man City trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử không sử dụng một cầu thủ người Anh nào trong suốt cả trận đấu. League Cup là chiếc Cúp của người Anh, và việc một CLB lên ngôi vô địch bằng sức mạnh ngoại binh, giống như một sự sỉ nhục đối với xứ Sương mù.

2. Nhưng hình như người ta đang nhầm lẫn khái niệm. Việc một CLB không sử dụng cầu thủ Anh, không có nghĩa là họ không đóng góp gì cho nền bóng đá Anh. Man City có thể tự tin nói rằng, họ đang mang đến cho NHM Anh những gì tốt nhất.

Man xanh là CLB đầu tiên tích hợp SVĐ với một khu vui chơi theo kiểu Disneyland. Ý tưởng này được giải thích như sau: “Vào dịp cuối tuần, rất nhiều người phải mang theo cả con cái tới SVĐ mà không để ý rằng, tiếng ồn và bầu không khí trên các khán đài không tốt cho trẻ em. Man City xây khu vui chơi để phục vụ riêng trẻ em trong thời gian bố mẹ chúng xem bóng đá”. Một hành động rất vì tương lai con em đấy chứ.

Man City cũng đang nỗ lực xây dựng văn hóa cổ vũ. Phong cách khoác vai nhau, quay lưng về phía sân cỏ nhảy lên ăn mừng không phải bỗng dưng hình thành. Đó là ý tưởng tạo sự gắn kết, xóa đi lằn ranh giữa con người với con người. Thông điệp cũng rất nhân văn: Khi xem bóng đá, con người hoàn toàn bình đẳng.

Trung tâm đào tạo trẻ của Man City cũng đang xếp ở một trong những vị trí dẫn đầu về chất lượng và hiệu quả đào tạo. Man City chủ động đưa bóng đá vào những trường học, bắt đầu từ đám nhóc 9 tuổi. Và tất nhiên là trường học của người Anh phải toàn người Anh rồi.

Học viện đạo tào trẻ của Barca

Học viện đạo tào trẻ của Barca

Mới đây, Man xanh còn xây một học viện đào tạo bóng đá ở Melbourne (Australia) và các bạn biết không: Họ miễn phí toàn bộ tiền đào tạo cho những trẻ em từ 14 tuổi trở lên, quốc tịch Anh, đang sinh sống ở Australia.

Trong bài phát biểu nhân dịp trung tâm đào tạo trẻ ở Australia khai trương, giám đốc bóng đá Txiki Begiristain nói, trong 25 năm tới, Man City dự định sẽ phát triển theo mô hình của Barca. Người Catalan có lò La Masia huyền thoại và Man City cũng sẽ có một La Masia tương tự ở Anh.

Bây giờ thì còn ai lầm tưởng rằng Man City đang hủy diệt bóng đá Anh, giống như câu cửa miệng của những vị quan chức FA quen nhìn vào bề nổi không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại