Man City giành được “bàn tay nhỏ”, Everton thảm bại sân nhà

Công Luận |

(Soha.vn) - Chẳng hề giấu quyết tâm có được chiến thắng tại FA Cup, HLV Mancini tung ra sân với đội hình mạnh nhất để tiếp đón Barnsley. Qua đó, đội chủ sân Etihad đã giành được chiến thắng tưng bừng 5-0 trước đại diện đến từ Championship.

Trước trận đấu tại vòng 6 FA Cup giữa Man City và Barnsley, người ta quan tâm nhiều đến hai sự kiện: Ngài Alex cho Barnsley mượn sân để “trả thù” Mancini và thứ đến là chuyện Carlos Tevez đang đứng trước nguy cơ bị phạt tù. Nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, chàng tiền đạo người Argentina không cho phép “âm mưu” của sir Alex trở thành hiện thực.

Trước trận đấu, NHM Man City đã có đôi chút âu lo về trường hợp của Carlos Tevez khi có thông tin chàng tiền đạo người Argentina bị cảnh sát tóm gáy. Ngay cả việc anh xuất hiện trong đội hình thi đấu của Man City cũng đủ để khiến người xem phải bất ngờ. Hơn thế nữa, sân khấu Etihad đêm qua rõ ràng là đất diễn của riêng mình Tevez.

Trận đấu đêm qua là sàn diễn của riêng Tevez

Với cú hat-trick và 2 đường kiến tạo, chiến thắng 5 sao của Citizens trước Barnsley mang đậm dấu ấn của chàng tiền đạo 29 tuổi. Điều này như đã chứng minh cho việc, Tevez đang dần trở thành biểu tượng của Manh xanh và anh là một trong những con người không thể thay thế.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đối thủ của Man City hôm nay chỉ là một đội bóng đàn em - chơi tại giải Championship. Hơn thế nữa, Barnsley cũng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đang gian nan. Và việc đua tranh danh hiệu tại FA Cup với những ông lớn như Man City, Man Utd hay Chelsea được coi là điều bất hợp lý.

Hành quân đến sân Etihad với tinh thần thi đấu bệ rạc, tỉ lệ kiểm soát bóng của các học trò HLV Flitcroft dừng lại ở con số khiêm tốn 37%. Hàng công của Barnsley cũng không làm được gì nhiều khi suốt cả trận đấu họ tung ra được 8 cú sút và chỉ 3 lần bóng đi đúng hướng. Về cơ bản, thủ thành Joe Hart đã có một ngày thi đấu nhàn tênh.

Chẳng bù cho người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, thủ thành Steele của Barnsley đã có một ngày thi đấu đáng quên với 5 lần vào lưới nhặt bóng và luôn bị đặt vào tình trạng báo động trước những đợt lên bóng của đội chủ nhà.

Giành chiến thắng thuyết phục, Man City tự tin đi tiếp vào vòng bán kết

Giành được chiến thắng đầy thuyết phục trước các cầu thủ Barnsley tại FA Cup, Man City tiếp tục đề tên mình vào vòng trong. Đối thủ tại vòng bán kết của Man xanh chỉ là một Wigan bé nhỏ. Và nếu không có gì đột biến, thày trò HLV Mancini là những người được quyền có mặt trong trận chung kết tại Wembley sắp tới.

Đội hình ra sân:

Man City: Pantilimon - Zabaleta, K. Toure, Lescott, Kolarov - Y Toure, Barry – Silva (Razak 56’), Tevez (Milner 76’), Nasri (Sinclair 53’)- Dzeko

J. Barnsley: Steele - Foster, Cranie, Kennedy, Wiseman - K. Etuhu (O'Brien 53’), Tunnicliffe, Perkins, Cywka (Mellis 53’) – Dagnall (Scotland 52’), O'Grady

 

Ở trận đấu kết thúc trước đó ít giờ, Everton đã tạo nên một bất ngờ không nhỏ khi để cho các cầu thủ Wigan vượt qua với tỉ số 0-3.

Ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, đội bóng vùng Merseyside được kỳ vọng sẽ là những người được đi tiếp. Vì đối thủ của họ trong trận đấu này chỉ là một Wigan đang đau đầu với cuộc chiến trụ hạng tại Premier League.

Wigan đã tạo ra bất ngờ lớn ngay tại sân Goodison Park

Thế nhưng điều chẳng mấy ai ngờ tới đã xảy ra, Wigan mới là những người biết nắm bắt cơ hội và gây ra bất ngờ lớn trong chuyến làm khách tới sân Goodison Park. Thật khó có thể tin rằng, một đội bóng đang đua tranh 1 suất tham dự Cup châu Âu như Everton lại có thể để thua 3 bàn trong 4 phút. Với những bàn thắng của M. Figueroa 30', McManaman 31', Jordi Gómez 33' – có lẽ đây là một trong những kỉ lục mới của FA Cup.

Cho dù ở những phút sau đó, các học trò của HLV David Moyes đã rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ thế nhưng họ đành phải kết thúc cuộc chơi mà chẳng hề ghi nổi 1 bàn danh dự. Qua đó đứng nhìn các cầu thủ Wigan đi tiếp vào vòng bán kết.

Cũng có thể trận thua này đã nằm trong dự tính của D. Moyes. Vì hiện tại, FA Cup còn không ít những ông lớn sừng sỏ, cơ hội chiến thắng không cao. Họ nên dồn sức vào Premier League để có được tấm vé đi “du lịch” châu Âu mùa sau thì có phần thiết thực hơn.

Đội hình ra sân:

Everton: Mucha, Heitinga,Baines,Distin,Pienaar,Neville (Anichebe 46’),Osman,Coleman,Fellaini (Gibson 67’), Mirallas (Barkley 78’), Jelavić

Wigan: Joel, Boyce, Figueroa, Alcáraz (Golobart 90+1’), Scharner, Gómez, Beausejour, McCarthy, Maloney, Koné, McManaman (Miyaichi 40’, McArthur73’)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại