Man City 1-1 Chelsea: Lampard ghi bàn, Mourinho "tắt nắng"

Đoàn Dự |

Không thể tưởng tượng nổi, trận đấu trên sân Etihad đã diễn ra quá kịch tính và dù vào sân cuối trận, chính Lampard mới là nhân vật chính.

Hành quân tới sân Etihad với chuỗi 4 trận toàn thắng kể từ đầu mùa song Chelsea đã chơi rất cẩn trọng trước đối thủ hùng mạnh Man City. Dù vậy, đoàn quân của HLV Jose Mourinho vẫn liên tục bị ép sân đến liêu xiêu mà chẳng thể tung ra đường phản đòn nào đáng kể.

Nhưng trong một ngày mà may mắn đứng về phía đội khách, Man City đã không thể ghi được bàn thắng cho tới phút 66. Đó là thời điểm Pablo Zabaleta nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, bỏ mặc các đồng đội thi đấu thiếu người. Đó âu cũng là điểm Man City cần phải tự trách mình, vì thực tế là từ đầu trận tới thời điểm đó, họ đã lĩnh đến 5/7 thẻ vàng được trọng tài rút ra.

Xem clip trận này

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Zabaleta đã làm thay đổi trận đấu

Zabaleta đã làm thay đổi trận đấu

Sau khi đội chủ nhà mất người, tình thế trận đấu xoay chuyển hẳn. Chelsea dần kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công và có bàn thắng ở phút 71 nhờ công André Schürrle. Cho tới thời điểm này, cuộc chiến đã quá kịch tính và 3 điểm là xứng đáng cho Mourinho, sau khi bày ra một thế trận, một cách nhập cuộc không tồi lại có thêm thần may mắn phù trợ.

André Schürrle ghi bàn cho Chelsea

André Schürrle ghi bàn cho Chelsea

Nhưng sự thể lại không diễn ra đơn giản như vậy. Pellegrini đã tung quân át chủ bài mang tên Lampard vào sân. Có nguồn tin khẳng định tiền vệ người Anh đã xin rút không đá với CLB cũ. Nhưng HLV người Chile lại không đồng ý và đưa ra quyết định thay người khiến tất cả fan Chelsea khó xử.

Dù vậy, những tràng pháo tay vẫn vang lên không ngớt, tới từ tất cả các bên khán đài khi cựu tiền vệ Chelsea vào sân. Chỉ có điều fan Chelsea không thể ngờ tới điều sắp diễn ra. Ở phút 85, Lampard băng vào cực nhanh dứt điểm cận thành, cân bằng tỷ số 1-1 cho Man City.

Nhưng Lampard mới là người hùng và là người thay đổi cuộc chiến cuối cùng

Nhưng Lampard mới là nhân vật chính và là người thay đổi cuộc chiến cuối cùng

* Với trận hòa 1-1 này, Chelsea tiếp tục đứng đầu BXH Premier League với 13 điểm. Man City tụt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 6.

Trong những phút sau đó, lão tướng người Anh liên tục tỏa sáng, có những pha dứt điểm khiến CĐV Chelsea toát mồ hôi. Ở thời điểm Lampard ghi bàn trước đó, người ta đã thấy những CĐV Chelsea yếu lòng rơi nước mắt. Không hiểu vì họ đã mất điểm bởi thần tượng mình từng yêu quý, hay sung sướng khi biết Lampard vẫn ổn và còn giữ được phong độ cực hay như thế!

Dẫu sao thì, 1 trận hòa với nhiều kịch tính như thế đã không khiến CĐV hai đội thất vọng. Nếu có một người phải nhận thua, đó có lẽ là Jose Mourinho. Mourinho đã chấp nhận chơi phòng ngự chủ động trước Man City nhưng thực tế đội bóng của ông lại bị ép sân đến ngột thở và cần may mắn với vượt qua nổi. Nhưng ngay cả khi thần may mắn mỉm cười, Mourinho cũng không thể chiến thắng khả năng dùng người vô cũng lão luyện của Pellegrini.

Bên phía đội chủ nhà, chỉ có 1 điểm sau những gì thể hiện trong suốt hơn 60 phút đầu tiên là khá đáng thất vọng. Nhưng HLV người Chile có thể tự hào về những gì mình đã làm để vớt vát trận đấu. Còn Lampard, anh đã không ăn mừng đêm nay, nhưng hơn ai hết, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất, là người chiến thắng vĩ đại để thể hiện mình xứng đáng là huyền thoại Chelsea, ngay cả khi không còn khoác áo CLB thân yêu!

* Diễn ra cùng giờ với trận Man City vs Chelsea là cuộc chiến của Everton tiếp đón Crystal Palace, kết quả chiến thắng 3-2 nghiêng về đội khách. Người ghi bàn cho Everton là Lukaku (9’) và Baines (83’). Bên kia chiến tuyến, Jedinak (30’), Campbell (54’) và Bolasie (69’) là những người lập công.

ĐH ra sân

Danh sách ghi bàn

BXH Premier League 2014/15

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại