Lứa Công Phượng & "món nợ" với Indonesia

Lupo |

Chưa đầy 2 năm kể từ khi ra mắt, lứa U19 của những Công Phượng, Tuấn Anh sắp có dịp đối đầu Indonesia tới lần thứ tư.

Năm 2013, lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG ra mắt. Họ trở thành nòng cốt đội U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á.

Ngay lập tức, những Công Phượng, Tuấn Anh gây ra cơn sốt với các trận đấu ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước chủ nhà U19 Indonesia.

Cho dù bị dẫn trước từ phút đầu tiên rồi liên tiếp phải chịu những pha bóng thô bạo từ đối thủ, U19 Việt Nam vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công và ghi 2 bàn thắng đảo ngược thế cờ.

U19 Việt Nam 2-1 U19 Indonesia

Chỉ ít ngày sau, 2 đội tái đấu trong trận chung kết. Lần này, may mắn đã không đứng về phía U19 Việt Nam. Lần lượt Công Phượng rồi Văn Toàn bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

Khi trong tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, 2 bên vẫn chưa thể chọc thủng lưới nhau. Trên loạt đá luân lưu, U19 Việt Nam gục ngã với tỉ số 6-7, để mất ngôi vô địch vào tay đối thủ.

U19 Việt Nam 0-0 (6-7) U19 Indonesia

Gần một năm sau, U19 Việt Nam lại tái ngộ U19 Indonesia trong khuôn khổ giải U22 Đông Nam Á. Rút kinh nghiệm từ hai lần chạm trán trước, HLV Graechen đã có một số điều chỉnh hợp lý.

U19 Việt Nam thi đấu tưng bừng và giành thắng lợi thuyết phục 3-1. Đáng chú ý cả 3 bàn thắng của Xuân Trường, Hồng Duy và Công Phượng đều là siêu phẩm.

U19 Việt Nam 3-1 U19 Indonesia

Ngày mai 9/3, Công Phượng một lần nữa gặp lại người Indonesia nhưng là trong màu áo U23 Việt Nam. Hi vọng anh sẽ lập công đưa đội nhà giành chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại