Kinh hoàng: Cựu cầu thủ Brazil bị chặt đầu, móc mắt vứt trước cửa

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Một vụ bắt cóc giết người táo tợn mà nạn nhân là một cựu cầu thủ bóng đá đang khiến toàn xứ Samba rúng động.

Vụ bắt cóc giết người gây chấn động Brazil xảy ra rạng sáng hôm thứ Hai (28/10) vừa qua tại Rio de Janeiro. Nạn nhân xấu số là Joao Rodrigo Silva Santos – một cựu cầu thủ từng thi đấu cho CLB Olimpia, Nacional và Öster.

Theo ghi nhận ban đầu, vào đêm ngày thứ Hai khi Rodrigo rời khỏi một nhà hàng mà anh đang quản lý ở quận Realengo thì bị một nhóm đàn ông lạ mặt áp sát, dùng vũ lực khống chế đưa lên ô tô chờ sẵn.

	Nạn nhân Joao Rodrigo Silva Santos

Nạn nhân Joao Rodrigo Silva Santos

Sau đó, người thân không nhận được tin tức gì về Joao Rodrigo cho đến rạng sáng ngày hôm sau - thứ Ba (29/10), vào lúc 4h30 phút vợ của anh bị đánh thức bởi một tiếng động mạnh ở ngay trước cửa nhà.

Khi mở cửa ra ngoài, người phụ nữ tội nghiệp nhìn thấy chiếc balo lạ vứt ngay ở thềm. Kinh hoàng hơn lúc mở túi ra kiểm tra, cô đã phát hiện trong đó chứa chiếc thủ cấp của chính chồng mình không còn nguyên vẹn vì đã bị móc mắt và cắt lưỡi.

Hiện tại cảnh sát đang khẩn trương tiến hành điều tra tìm ra hung thủ đồng thời tìm kiếm phần thi thể còn lại của Joao Rodrigo. Mặc dù chưa đưa ra kết luận nhưng cơ quan điều tra đang nghiêng về khả năng đây là vụ trả thù của nhóm băng đảng buôn ma túy nhằm vào vợ Joao Rodrigo. Được biết bà xã của cựu cầu thủ này đang là cảnh sát về tội phạm buôn bán ma túy trừng triệt phá nhiều đường dây lớn tại Rio de Janeiro.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại