Không thích đá chỉ thích điệu, Rooney rầu rĩ vì cậu ấm Kai

(Soha.vn) - Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Giống như nhiều đồng nghiệp khác khi sinh quý tử, Wayne Rooney cũng đặt rất nhiều kì vọng rằng cậu con trai sau này lớn lên sẽ theo nghiệp bố. Tức là cũng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp mang đẳng cấp thế giới.

Chẳng vậy mà từ lúc mới lọt lòng, gã Shrek đã rất chịu khó “nhồi nhét” vào đầu con trai tư tưởng yêu bóng đá. Nào là mua áo Everton, Man Utd cho diện rồi tậu bóng lớn bóng nhỏ để cậu nhóc chơi đùa. Đều đặn mỗi tuần đưa Kai đến sân vận động xem bố thi đấu. Lại không tiếc tiền đăng kí khóa học kĩ năng sân cỏ tại trung tâm đào tạo SocaTots có giá học phí lên đến cả nghìn bảng khi nhóc tỳ này mới chỉ vừa chập chững biết đi.

Không thích đá chỉ thích điệu, Rooney rầu rĩ vì cậu ấm Kai

Kai không thích đá bóng đâu...

Tốn kém là thế. Nhưng rốt cuộc, công cốc hết cả. Thứ mà cậu quý tử nhà Rooney mê mẩn chẳng phải trò "11 ông tranh nhau 1 quả bóng", mà chính là thời trang và làm đẹp. Còn sai sao được khi đây là thông tin do chính miệng mẹ cậu nói ra. “Kai không có nhiều hứng thú với bóng đá. Bé chỉ thích thời trang mà thôi. Đôi lúc, Kai còn trở thành stylist của vợ chồng tôi đấy”, Coleen hào hứng chia sẻ.


	...chỉ thích điệu thôi

...chỉ thích điệu thôi

Mê mẩn quần áo thì rõ là giống mẹ chứ còn giống ai vào đây nữa. Chẳng gì Coleen cũng đang là nhà thiết kế của thương hiệu Littlewoods. Bảo sao giọng điệu phu nhân gã Shrek đầy vẻ tự hào đến thế. Chỉ khổ cho Rooney, bao nhiêu kì vọng thế là đi tong hết. Thôi thì đành chờ đợi cậu thứ chứ biết làm sao!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại