Khoảnh khắc bất lực đến tê tái của bóng đá Việt Nam

Tiểu Mã |

Chứng kiến pha bóng này, có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Bóng đá Việt Nam trong năm 2015 trải qua không ít những thất bại, từ ĐT U23 tại SEA Games 28 đến ĐTQG tại VL World Cup, hay cấp CLB như Bình Dương thua thảm trước đội bóng Campuchia…

Tuy nhiên nếu để chọn ra một trận đấu hay nói đúng hơn là một khoảnh khắc mà bóng đá Việt Nam “bất lực” nhất thì chắc chắn đó chính là pha ấn định tỷ số 3-0 của người Thái tại VL World Cup diễn ra tại sân Mỹ Đình.

Trước đó, đoàn quân của HLV Miura nghênh đón đối thủ truyền kiếp xứ Chùa Tháp trong một trạng thái tâm lý đầy hưng phấn khi vừa cầm hòa Iraq trong thế thắng ở lượt trận trước đó.

Cần nhắc lại một chút về trận đấu gặp Iraq. Đây là cuộc tỉ thí mà các chàng trai áo đỏ bỗng nhiên chơi như “lên đồng”, dẫn bàn và tạo ra rất nhiều cơ hội trước đối thủ được đánh giá là vượt trội về mọi mặt.

Tuy nhiên kịch bản vô cùng đáng tiếc đã xảy ra khi chúng ta mất điểm đúng vào những giây phút cuối cùng của trận đấu khi để đội bạn được hưởng một quả phạt đền để rồi tước đi một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt.

Việt Nam 0-3 Thái Lan

Sau trận đấu “không tưởng” trước đại diện Tây Á, với lợi thế sân nhà cộng tâm lý, những tưởng đoàn quân của thầy Miura có thể dễ bề “ăn thua đủ” với người Thái. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Sau màn dạo đầu khá giằng co, bất ngờ thầy trò HLV Miura đã bị dội gáo nước lạnh ở giữa hiệp 1 khi Thawikan có cú sút xa thần sầu khiến thủ thành Nguyên Mạnh không có một cơ hội cản phá.

Khi ông Miura còn đang loay hoay tìm các phương án chữa cháy về nhân sự thì người Thái tiếp tục tặng thêm cho chủ nhà một trái đắng thứ 2, trung vệ Đinh Tiến Thành đá phản lưới nhà từ một tình huống phản công.

Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của sự bất lực. Bởi bàn thua thứ 3 mới là “kinh hoàng” nhất.

Sau những pha bật nhả ít chạm theo đúng phong cách tiki-taka với vài chục đường chuyền, Bunmathan có pha làm bàn để đời xé lưới Nguyên Mạnh.

Kể từ sau triều đại Henrique Calisto kết thúc năm 2010 đến năm 2015, bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã 4 lần gặp nhau trong khuôn khổ các kỳ SEA Games, AFF Cup và vòng loại World Cup, chúng ta thua cả 4.

Tại vòng bảng AFF Cup 2012, chúng ta thua 1-3. Tại SEA Games 28 (Singapore 2015), U23 Việt Nam cũng thua 1-3 ở vòng bảng. Tại vòng loại World Cup 2018 (bảng F), thầy trò HLV Miura lần lượt thua 0-1 và mới nhất là 0-3.

Ở tình huống này, các hậu vệ đội chủ nhà chẳng khác gì những pho tượng, không một chút kháng cự.

Có lẽ họ cũng đã cố để đeo bám, nhưng những đôi chân cứ như đeo chì và chẳng một ai đủ sức lực để cứu vãn.

Bên kia chiến tuyến, Kiatisuk nở nụ cười mãn nguyện trên môi bởi các học trò vừa tạo nên một siêu phẩm để nhấn chìm đội chủ nhà, khoảng 2 ngàn CĐV ít ỏi bên phía đội khách thì được thể reo hò như chưa bao giờ được vui đến thế.

Sau khoảnh khắc đó, thủ thành Nguyên Mạnh đã nhảy dựng lên như không hiểu chuyện gì xảy ra, trong khi thủ quân Công Vinh thì nằm sấp xuống mặt đất.


Cảm xúc của thủ thành Nguyên Mạnh.

Cảm xúc của thủ thành Nguyên Mạnh.

Siêu phẩm của người Thái đã khiến 40 vạn khán đài trên sân Mỹ Đình chết lặng. Không một tiếng hò reo, cũng chẳng có lá cờ nào được phất lên nữa.

Chúng ta không ít lần thua người Thái, nhưng có lẽ chưa khi nào các cầu thủ, HLV, CĐV cảm thấy bất lực đến thế.

Pha ấn định tỷ số 3-0 của Thái Lan vào lưới Việt Nam sau đó đã được tạp chí Squawka của Anh bầu chọn làm bàn thắng đẹp nhất thế giới tháng 10/2015.

Sự bất lực đã dẫn tới hệ quả là việc bế tắc khi sau trận đấu, ngay tới chính HLV Miura cũng không hiểu nổi tại sao lại thua tan nát đến thế, trong khi ông vẫn một mực khẳng định mình “không sai lầm về chiến thuật”.

Để rồi, ông lấy luôn những học trò của mình làm bia đỡ đạn để bào chữa cho thất bại:

“Tôi không hiểu vì sao cầu thủ Việt Nam có một đặc điểm là nếu thua trước thì sẽ chơi với tinh thần rất tồi ở hiệp 2. Tôi đã cố gắng sửa lỗi này nhưng không được”.

Trên cương vị của một thuyền trưởng, sự bào chữa này của ông Miura tất nhiên chẳng thể làm thỏa mãn được bất kỳ một ai, mà ngược lại, nó chỉ làm dồn thêm những sức ép lên chính đôi vai gầy của ông.

Vẫn biết trong bóng đá việc thắng bại là chuyện thường tình, đặc biệt là việc chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì với việc để thua người Thái nữa.

Nhưng cái khoảnh khắc mà người Thái cứ nhảy múa bật nhả tanh tách như “trêu ngươi” để rồi kết liễu chúng ta một cách dễ dàng như thế, ắt hẳn sẽ còn ám ảnh với người hâm mộ một thời gian dài nữa.

Khoảnh khắc đó xem chừng thật khó để nguôi ngoai…

*Sau trận thua 0-3 trước Thái Lan, Mạc Hồng Quân – cầu thủ thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu đã đăng đàn để xin lỗi người hâm mộ:

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tất cả đã hy vọng ở tôi rất nhiều nhưng tôi luôn làm mọi người thất vọng. Tôi sẽ đứng lên và bắt đầu làm lại từ đầu".

*Sau khi theo dõi trận đấu này, BLV Quang Huy đã có nhận xét: “Thực sự là chưa bao giờ người Thái thắng dễ dàng như thế tại sân Mỹ Đình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại