Khi tiền đạo đắt như vàng

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Liệu có bao nhiêu cậu bé khi mới tập chơi bóng nuôi cho mình ao ước trở thành hậu vệ hay thủ môn? Phần lớn trong số đó đều muốn mình trở thành tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất. Và có một sự thật là tiền đạo luôn được săn đón nhiều hơn hậu vệ.

Gonzalo Higuain, David Villa, Christian Benteke… có thể không phải những tiền đạo giỏi nhất nhưng họ vẫn rất đắt khách. Giá tăng cao cho một mặt hàng khi mặt hàng đó khan hiếm, cung không đủ cầu. Điều đó có vẻ đúng cho các CLB giàu nhất châu Âu khi họ đang tranh đoạt tiền đạo trong mùa hè 2013 này.

Cristiano Ronaldo là cỗ máy ghi bàn nổi tiếng nhất (được cho là) có gắn biển “rao bán” vào lúc này, tuy nhiên Ronaldo không phải là chuyên gia săn bàn duy nhất có thể phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng trong mùa hè năm nay. Edinson Cavani hay Wayne Rooney hứa hẹn có thể làm được điều đó, bởi cung đang cao hơn cầu.

Các CLB Premier League có thể sẽ chi tới 200 triệu bảng chỉ cho các tiền đạo trong thời gian từ giờ tới hết tháng 8. Gonzalo Higuain, Edinson Cavani, Christian Benteke, Gareth Bale, David Villa, Leandro Damiao, Wayne Rooney… đều có giá không dưới 15 triệu bảng mỗi người. Đắt nhất thì có thể lên tới trên 85 triệu bảng.

	Edinson Cavani, một trong những món hàng “hot” mùa Hè năm nay

Edinson Cavani, một trong những món hàng “hot” mùa Hè năm nay

Vì sao cuộc đua mua tiền đạo hiện nay lại quyết liệt đến như vậy?

Những người hùng có khả năng chọc thủng lưới đối phương cho bàn thắng quyết định trận đấu luôn là những người tốn kém hơn các vị trí còn lại. Tuy nhiên, sau những vụ chuyển nhượng nhiều tiền nhưng ít vinh quang, Andriy Shevchenko hay Fernando Torres đều đã chứng tỏ rằng việc vận chuyển bản năng vòng cấm của một cầu thủ từ đội này sang CLB khác là không đảm bảo.

Vấn đề then chốt nằm ở chỗ, bóng đá là môn chơi tập thể của 11 người mỗi đội, và mỗi người đều có vai trò khác nhau trên sân bóng. Tuy nhiên mục tiêu chính của bóng đá là giành chiến thắng, mà để thắng thì phải ghi bàn vào lưới đối phương. Ai làm nhiệm vụ ghi bàn? Các tiền đạo. Nếu như trong bóng rổ hay bóng bầu dục, vị trí nào (từ thấp nhất là “point guard” cho tới cao nhất là “center”) cũng có thể là người ghi điểm chủ lực, thì trong bóng đá người ghi điểm chủ yếu luôn là các tiền đạo.

Roberto Mancini bị sa thải ở Man City cũng vì thế. Tại Etihad, ông đã xây dựng nên một hàng phòng ngự hết sức chắc chắn do Vincent Kompany dẫn đầu, và mùa 2012/13 này họ thủng lưới ít nhất Premier League với 34 bàn thua. Tuy nhiên hàng công thì lại khá kém so với tiêu chuẩn: Trung phong chủ lực Sergio Aguero ghi 12 bàn, giảm hẳn so với năm trước là 23 bàn; Edin Dzeko, người có số lần ra sân từ ghế dự bị ngang bằng số lần đá chính (cùng 16 lần) lại là chân sút dẫn đầu với 14 bàn; Carlos Tevez cũng chỉ đóng góp được 11 bàn thắng. Man City kém Man United 20 bàn thắng (66 với 86) và dù United thủng lưới nhiều hơn, họ đã vô địch.

Do vậy, các CLB châu Âu hiện đang lao vào một cuộc cạnh tranh để giành lấy những tiền đạo tốt nhất cho mình, biết rằng chỉ một tiền đạo giỏi cũng có thể quyết định sự thành công của cả một mùa giải. Và để có được những chân sút giỏi nhất, họ sẽ đôi lúc liều chấp nhận trả những mức giá “trên trời” để đưa tài năng về đá cho đội.

Đó là một cuộc chạy đua vũ trang. Các CLB hiểu rằng trong một cuộc cạnh tranh như hiện nay, kẻ khác bắt nạt mình thì phải đánh trả lại chứ không được chịu đòn, bởi nếu chịu đòn thì ta sẽ còn bị đánh tiếp. Do vậy họ sẽ tung thật nhiều tiền vào mua “súng” (tiền đạo) chứ không mua “khiên” (hậu vệ).

Bóng đá nói chung và bóng đá Anh nói riêng đang trở lại với thời kỳ cởi mở, khi tấn công được xem trọng hơn là phòng ngự?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại