Khi Miura không phải là thần tượng

Đăng Huỳnh |

Ở Việt Nam, HLV Miura được nhiều người hâm mộ biết đến đơn giản vì ông là HLV trưởng ĐTQG và U.23 Việt Nam. Ông không phải là một thần tượng được người ta biết đến nhờ vào tài năng và thành tích với đội bóng.

Cũng vì không có nhiều “fan” nên vị chiến lược gia người Nhật Bản liên tục chịu nhiều sức ép từ dư luận sau mỗi lần các đội tuyển ông dẫn dắt không có thành tích hoặc thành tích không thuyết phục.

Thế mới biết, ở Việt Nam, muốn thành công và tồn tại, phải là một ngôi sao thực thụ.

Hình ảnh Kiatisak bước ra khỏi đường hầm sân Mỹ Đình trong những tiếng trầm trồ và vỗ tay của cổ động viên Thái Lan mới thấy được tình cảm mà khán giả nước này dành cho vị chiến lược gia 42 tuổi.

Ở Thái Lan, Kiatisak không chỉ là 1 HLV bóng đá mà còn là một ngôi sao, một thần tượng của biết bao nhiêu người hâm mộ.

Chính điều này đã tạo nên một phần thành công của Kiatisak khi “lĩnh ấn” dẫn dắt ĐT Thái Lan. Đây là điều mà người đồng nghiệp Miura chưa có được. Một hình ảnh cho thấy, Kiatisak đã chiến thắng ngay ở khoảnh khắc đầu tiên.

Sau những thời HLV ngoại đến và đi với bóng đá Việt Nam, người ta chợt nghiệm ra một điều: Muốn thành công ở đất nước này, việc chiếm được trái tim người hâm mộ mới là chìa khóa của thành công.

Bởi khán giả Việt Nam không dễ thông cảm và kiên trì chờ đợi những ai mà họ không coi là thần tượng. Miura là một trong số không may mắn.

Đến Việt Nam mới chỉ vỏn vẹn 1 năm rưỡi, vị chiến lược gia sinh năm 1963 này đã chịu vô vàn sức ép từ người hâm mộ trước thành tích không tốt của ĐT Việt Nam tại các giải đấu lớn khu vực và châu lục.

Và đỉnh điểm là làn sóng người hâm mộ đang yêu cầu ông từ chức.

Điểm lại những giọt nước làm đầy ly đó là thất bại của ĐT Việt Nam tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, thất bại của U.23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 28, ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan tại lượt đi vòng loại World Cup 2018, trận thắng không thuyết phục trước Đài Loan (Trung Quốc) và mới đây là thảm bại ngay tại Mỹ Đình trước người Thái.

Đó đều là những trận đấu mà người hâm mộ không cho phép thầy trò HLV Miura thất bại. Thế nhưng, trái bóng tròn, nếu mọi sự đều thuận theo những toan tính, nhận định và dự đoán thì cả thế giới đã không phải điên đảo vì bóng đá như vậy.

Vẫn biết là trong bóng đá có thắng, có thua và rất cần được cảm thông, nhất là đối với một HLV mới như Miura. Tuy nhiên, người Nhật đang cô đơn tại miền đất này. Bởi đơn giản ông chưa chiếm được trái tim người hâm mộ và truyền thông nước sở tại.

Nhìn sang Kiatisak, vị chiến lược gia xứ Chùa vàng trẻ hơn cả về tuổi đời và tuổi nghề so với Miura, nhưng tại sao anh lại là thần tượng của người hâm mộ lại thành công như vậy với bóng đá Thái Lan?

Bởi Kiatisak là người Thái Lan, gắn bó với bóng đá Thái Lan từ khi anh bước vào nghiệp cầu thủ. Anh cũng đã thành công và thành danh trong màu áo ĐTQG và từng là cầu thủ số 1 Đông Nam Á.

Kiatisak là thần tượng của người hâm mộ Thái Lan từ đó. Khi Kiatisak lên nắm quyền ở ĐTQG với vai trò HLV cũng được nhiều người ủng hộ.

Là người đã lấy được trái tim người hâm mộ, trên bước đường Kiatisak luôn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ.

Chính vì vậy mà dẫu có thất bại, “Zico” Thái cũng dễ nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ. Bởi đơn giản anh là thần tượng của họ và họ có niềm tin vào anh.

Hay nói đúng hơn, họ có cơ sở để đặt niềm tin đó từ những thành công vang dội từ quá khứ của anh.

Còn Miura, ông chẳng có gì ngoài một bản CV xin việc cùng một cái mác “Made in Japan” - đất nước mà các lãnh đạo VFF cho rằng phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ chỉ biết đến cái tên Miura là HLV ĐT Việt Nam, ngoài ra để có được thông tin họ sẽ phải lên mạng và tìm hiểu.

Thế nhưng, khán giả Việt Nam chỉ nhìn vào sự thành công, thành tích thực tế để đánh giá một con người. Miura mới đến Việt Nam, không thể thành công ngay được, điều đó ai cũng biết.

Thế nhưng, dường như họ vẫn không thể thông cảm cho “người Nhật cô đơn”. Bởi đơn gian, ông không phải là thần tượng của họ.

Để minh chứng rõ rệt nhất cho sự cảm thông nếu là thần tượng chính là Công Phượng và lứa cầu thủ HAGL.

Họ được bầu Đức đưa vào đá V-League và suýt nữa xuống hạng với chuỗi thành tích bết bát. Bản thân Công Phượng cũng có giai đoạn sa sút.

Thế nhưng, Phượng và HAGL vẫn được yêu mến, thậm chí vì Phượng mà người hâm mộ không tiếc lời chỉ trích HLV Miura vì không sử dụng anh.

Đó là sự bất công nhưng hợp lý. Bởi Công Phượng đã mang lại cảm xúc bóng đá cũng như chiếm được trái tim người hâm mộ từ trước đó.

Người ta biết đến anh cùng lứa cầu thủ HAGL chính từ cảm hứng và những thành tích ở lứa U.19, trong đó có việc đã thắng U.19 Thái Lan chứ không phải vì họ là người của tỷ phú Đoàn Nguyên Đức hay trong màu áo một đội bóng danh tiếng nào.

Thành tích của bóng đá Việt Nam thời gian qua đâu có thể đổ hết lỗi cho HLV Miura được. Thế nhưng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam là vậy, họ chỉ cảm thông cho những nhân vật được coi là thần tượng.

Hình ảnh Kiatisak đi thi đấu luôn có đến cả trăm phóng viên đi cùng, đó là điều khác biệt. Có lẽ, để tồn tại và có thêm thời gian với bóng đá Việt Nam, HLV Miura cần học cách làm ngôi sao trước đã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại