Khán giả Thủ đô Hà Nội phát “sốt” với U19 Việt Nam

Không thể diễn tả được tình yêu của những khán giả thủ đô đối với U19 Việt Nam khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến các cầu thủ thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Toàn bộ khán đài tại sân vận động Mỹ Đình đêm 5-9 đã được lấp gần kín, đó là chưa kể hàng trăm khán giả không mua được vé hoặc phải mua với giá cao trước giờ bóng lăn để được vào sân theo dõi các cầu thủ con cưng.

19g trận đấu giữa U19 Việt Nam - Australia mới diễn ra, nhưng từ 17g30 con đường Lê Đức Thọ dẫn đến sân Mỹ Đình đã kín người. Những điểm giữ xe với giá 20.000-50.000 đồng/xe máy xung quanh khu vực sân Mỹ Đình không còn một chỗ trống. Những người bán cờ, áo, băngrôn, cờ dán... đắt hàng như tôm tươi. Cũng phải rất lâu rồi sân vận động quốc gia Mỹ Đình mới lại được chứng kiến một trận đấu đông khán giả đến vậy.

Khán giả Việt Nam cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Nam Khánh

Khoảng một giờ trước khi bóng lăn, giá vé chợ đen theo dõi trận đấu được đẩy lên chóng mặt, cao gấp 4 hoặc 5 lần so với giá trị thực của vé. Cụ thể vé có mệnh giá 40.000 đồng được bán với giá 200.000 đồng, vé có mệnh giá 70.000 đồng được bán với giá 250.000 đồng, vé có giá 100.000 đồng được bán với giá 300.000- 400.000 đồng. Thế nhưng mặc dù vé được đẩy lên cao ngất nhưng phe vé tại sân Mỹ Đình tối 5-9 cũng không đủ vé bán cho người hâm mộ có nhu cầu.

Anh Nguyễn Văn Thanh nhà ở phố Nguyễn Chí Thanh và nhóm bạn phải mua 800.000 đồng/đôi vé có mệnh giá 200.000 đồng khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Anh Thanh cho biết dù ở giữa Hà Nội nhưng không nghĩ vé trận này lại đắt thế, sát giờ ra mua phải cắn răng mua vé giá cao. Còn nhóm bạn Nguyễn Tiến Mạnh ở Hải Dương lên Hà Nội xem bóng đá cũng phải mua 500.000 đồng/đôi vé có mệnh giá chỉ 140.000 đồng.

Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết chỉ in hơn 30.000 vé để bán trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và Australia, nhưng khán đài gần 40.000 chỗ ngồi chỉ còn ít chỗ trống. Thậm chí tại tầng 2 các khán đài A, B, tất cả các cửa ra vào, lối đi đều chật cứng khán giả đứng vì không có chỗ ngồi. Nhiều khán giả ở các cửa này có vé trên tay nhưng không có chỗ ngồi vì đến muộn. Lý do vì ban tổ chức chỉ mở ba cửa soát vé trước sân Mỹ Đình nên sát giờ trận đấu, CĐV vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt soát vé. Do vậy, khi trận đấu diễn ra 10-15 phút, nhiều khán giả mới vào được sân.

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, khán đài sân Mỹ Đình không ngớt tiếng reo hò cổ vũ, cùng những màn tạo sóng bằng hàng vạn cánh tay. Bác Lê Văn Nghị ở phố Nguyễn Thái Học (Q.Ba Đình) cho biết: “Tôi đến sân để chứng kiến các cầu thủ U19 được đào tạo bài bản, có văn hóa trình diễn ra sao. Thắng thua cũng rất quan trọng nhưng quan trọng hơn với người yêu bóng đá là qua đội tuyển U19, người hâm mộ thấy còn có chút niềm tin ở bóng đá Việt Nam”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại