Khám phá nghề tay trái của cầu thủ: Từ nghệ thuật đến kinh doanh

Ngoài nhiệm vụ chính trên sân cỏ, các cầu thủ còn có những công việc tay trái khác. Hãy cùng thử khám phá xem những lĩnh vực nào thu hút sự chú ý của giới “quần đùi áo số” nhất.

Dấn thân vào nghệ thuật

Cuối những năm 90 thế kỷ trước, đã có hai cầu thủ tên tuổi của bóng đá Anh thử sức với ca hát, và đều là các tiền đạo: Andy Cole (Man United) và Ian Wright (Arsenal).

Năm 1999, Andy Cole đã hát lại ca khúc nổi tiếng Outstanding (tạm dịch: Nổi bật) của ban nhạc chuyên hát nhạc R&B Gap, tất nhiên là có chế lại một phần lời với những câu đại loại như “Andy Cole, hãy chọc tung lưới đi” hay “Liệu tôi có thể dứt điểm được không? Được, tôi có thể”.

Đáng tiếc là đĩa đơn của anh lại không thu hút sự chú ý của dư luận. Cùng thời với Cole, huyền thoại Ian Wright còn tự mình sáng tác và ghi âm đĩa đơn có tựa Do The Right Thing (tạm dịch: Hãy làm điều đúng đắn). Đĩa đơn này khi được tung ra năm 1993 đã có được vị trí thứ 43 trên bảng xếp hạng các đĩa đơn hay nhất của nước Anh.

Những năm 2000, các cầu thủ Premier League bắt đầu đua nhau thể hiện tài năng ca hát của mình. Năm 2008, tờ Guardian thậm chí đã liệt kê thành một “mini album” với 7 ca khúc hay nhất được những ngôi sao đá bóng ở nước Anh trình diễn. Hãy cùng điểm qua những ca khúc tiêu biểu trong mini album ấy.

Đầu tiên phải nhắc đến ca khúc có tựa Intro, được thể hiện bởi cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand nằm trong album Black Ice của ca sĩ Nia Jai. Nội dung bài hát có những câu như “Hãy chắc rằng anh không ngủ cùng cô gái này”.

Tiếp theo là một bài hát có tựa “Don’t Tread” (tạm dịch: Đừng bước đi) với giọng hát của một tiền vệ lúc đó đang khoác áo Fulham, Clint Dempsey. Đây là một bài nhạc rap với những lời ca mạnh mẽ như “Tôi muốn tạo ra một trận cầu không khoan nhượng, tôi sẽ làm điều đó từ sự chỉ đạo của HLV trưởng”.

Bài hát này có mục đích cổ vũ cho đội tuyển Mỹ trước thềm World Cup 2006, và nó đã được hãng Nike đưa vào trong chiến dịch quảng cáo cho giải đấu trên đất Đức của mình. Đáng tiếc là đội tuyển Mỹ của Dempsey lại không thể chơi tốt khi phải sớm rời cuộc chơi từ vòng bảng.

Cũng không thể không nói tới ca khúc Skin (tạm dịch: Màu da), bài hát mang thông điệp chống phân biệt chủng tộc xuất hiện vào năm 2007 do nhóm nhạc có tên Wills and the Willing trình diễn. Đáng chú ý trong số những gương mặt thể hiện có hai cầu thủ Châu Phi lúc đó đang khoác áo Chelsea là Michael EssienDidier Drogba.

Ngoài ca nhạc, còn có những danh thủ từng lấn sân vào điện ảnh như Vinnie Jones, Eric Cantona. Hay như Rio FerdinandAshley Cole từng cùng tham gia sản xuất phim Dead Man Running (tạm dịch: Người chết biết đi) vào năm 2009.

Kinh doanh – giải pháp không tồi

Tất nhiên không phải cầu thủ nào cũng hứng thú với nghệ thuật. Vậy thì sao không thử nhắc đến những công việc liên quan tới kinh doanh.

Hãy bắt đầu với cầu thủ đang được coi là linh hồn ở Liverpool, thủ quân Steven Gerrard. Năm 2010, anh từng lên kế hoạch mua lại một nhà hàng ở vùng Merseyside. Lý do cho quyết định đó, theo Gerrard: “Tôi đã ăn ở đó nhiều năm và cảm thấy yêu thích thức ăn cũng như không khí ở đó, thế nên thật vui khi có vinh dự trở thành đồng sở hữu nhà hàng với ông Paul Adams”. Thủ quân của Liverpool dự định thiết kế nhà hàng theo cảm hứng từ một khu vực dân cư tại New York, Mỹ.

Hay như HLV Terry Venables, nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển Anh và nhiều CLB lớn, đã có thời gian trở thành ông chủ của một hộp đêm. Đáng tiếc là ông bị cấm đảm nhiệm chức vụ vào năm 1998 sau hàng loạt sai phạm. Rồi còn phải kể đến Robbie Fowler, người từng được coi là một trong số những cầu thủ giàu có nhất thế giới bóng đá nhờ việc buôn bán bất động sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại