Hồng Sơn và lần bị trấn lột, suýt nữa mất Tết

Lê Sơn |

Ngày Tết đối với cựu danh thủ Hồng Sơn luôn có những ký ức đặc biệt. Đáng nhớ nhất chính là màn chạy thục mạng để đối phó đám trẻ trấn lột từ cái thuở còn “búng ra sữa”.

Những ngày này, cựu danh thủ Hồng Sơn cùng gia đình đang hối hả tất bật rời Hà Nội để đón Tết tại mảnh đất Sài Gòn với mục đích “đổi gió”.

Đây mới là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hồng Sơn chọn cái nắng, cái gió của mảnh đất phương Nam để khởi đầu một năm mới.

Hồng Sơn kể: “Đây mới là lần đầu tiên mình cùng với gia đình vào miền Nam ăn Tết cùng gia đình với thời gian nghỉ tương đối.

Trước thì cô em út trong nhà năm nào cũng kéo cả nhà ra Hà Nội đón Tết rồi, năm nay mới “đổi gió” để khám phá xem Tết của người Sài Gòn thế nào”.


Mái ấm của cựu danh thủ Hồng Sơn.

Mái ấm của cựu danh thủ Hồng Sơn.

Với “Sơn công chúa”, Tết luôn là những ký ức đẹp đẽ, từ cái thuở “trẻ trâu” mới tập tành đá bóng:

“Nói về một kỷ niệm đáng nhớ nhất ngày Tết ư? Lâu lắm rồi, cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ từ cái thời Tết còn được đốt pháo.

Hồi đó mình với người anh lọc cọc đạp xe về quê Bình Đà đổi giấy học sinh lấy các loại pháo để đem ra bán ở vỉa hè trước cửa nhà.

Hai anh em đang hả hê mang về đến đoạn Ba La, Bông Đỏ (Hà Đông) thì bất chợt có đám thanh niên chặn xe đạp lại và đòi trấn lột hết số pháo.

Lúc đó chợt nghĩ “thôi toi công rồi!". Mình nói: "Em ở làng bên cạnh các anh mà, nhà em cũng làm pháo, em biếu các anh một bánh rồi các anh cho em đi nhé”.

Cứ chắc mẩm trong đầu là sẽ êm xuôi. Nào ngờ bọn chúng không chịu. Không lẽ mất toi số pháo với tụi này?

Không, không thể thế được! Bất đắc dĩ hai anh em Sơn chỉ còn mỗi nước dung chiêu… ù té quyền.

Sơn hô thật to “Có công an kìa” để đánh lạc hướng. Rồi mình thì bắt đầu chạy thục mạng, bán sống bán chết như một VĐV điền kinh còn anh thì đạp xe vun vút.

May sao cuối cùng cũng thoát nạn. Thế là Tết năm đó hai anh em bán được ít tiền để tiêu Tết”.


Gia đình Hồng Sơn lên đường vào TP.HCM đón Tết.

Gia đình Hồng Sơn lên đường vào TP.HCM đón Tết.

Với cựu danh thủ lừng lẫy một thời, Tết năm nào cũng “đầu tắt mặt tối” đến lu bu, nhưng với thói quen và tác phong của một người lính, anh vẫn luôn biết giữ chừng mực, đặc biệt là trong chuyện nhậu nhẹt ngày xuân. Thậm chí, anh còn đảm ra trò!

“Mình lao động, làm việc cả năm trời, tiết kiệm, bỏ lợn các kiểu rồi khi Tết đến, mình cũng rất thích sắm sửa, nào là mua bánh chưng, cam canh, đào quất, quần áo mới cho các con…

Rồi mình đạo diễn luôn một nồi cá kho to tướng, muối dưa hành mang vào Nam biếu người thân.

Mọi năm gặp bạn bè, người thân cũng làm vài cốc bia, ly rượu có hôm tới khuya mới về nhưng mình chẳng bao giờ uống say bí tỉ cả” – Hồng Sơn kể.

“Sơn công chúa” tâm sự, anh may mắn hơn khá nhiều cầu thủ trẻ khác bởi năm nay, thưởng Tết luôn được cán bộ, công nhân viên tại đơn vị ngóng chờ và cũng đủ chi tiêu cho bản thân với những kế hoạch hợp lý.

Thậm chí tiền thường Tết cũng đủ để biếu ông bà nội ngoại, lì xì cho các cháu chút ít theo phong tục Tết của người Việt.

Với cựu danh thủ Thể Công, anh luôn có tâm niệm rằng dù xã hội có phát triển tới mấy thì anh vẫn thích những ngày Tết theo những phong tục truyền thống.

“Thú thật mình rất thích những phong tục ngày Tết cổ truyền. Ngay cả chuyện kiêng cữ ngày Tết cũng vậy.

Mình cũng chẳng duy tâm đâu nhưng cũng giữ cái nếp của ngày xưa như kiêng quét nhà ngày Tết, chọn người hợp tuổi xông nhà, rồi chọn hướng xuất hành đầu năm cho hợp tuổi nữa… Đó đơn giản là để gìn giữ những phong tục mà xa xưa thôi”.

Nói về những mong ước trong năm mới, Hồng Sơn tâm sự, phía trước anh vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng anh hy vọng năm mới năm tới sẽ thuận lợi hơn.

Cũng nhân dịp xuân Bính Thân 2016 đang về, “Sơn công chúa” cũng gửi lời chúc may mắn, sức khỏe, hạnh phúc đến tất cả những người hâm mộ bóng đá trên khắp Việt Nam.

Dứt lời, Hồng Sơn lại chuẩn bị tất bật ra chợ để sắm chút đồ đạc còn thiếu, bởi Tết đã gần lắm rồi!

Gia đình Hồng Sơn chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân.
Gia đình Hồng Sơn chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân.
Hồng Sơn cùng đại gia đình.
Hồng Sơn cùng đại gia đình.
Vợ Hồng Sơn tất bật chuẩn bị để đón Tết.
Vợ Hồng Sơn tất bật chuẩn bị để đón Tết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại