Học trò cưng lại "diễn" trước Jose Mourinho?

Đoàn Dự |

Dù cả Fabregas cùng Terry đều lên tiếng khẳng định ủng hộ Mourinho, nhưng chẳng có gì đảm bảo HLV này sẽ không bị "đâm sau lưng".

Mùa bóng 2015/16, Fabregas đã ra sân 15 trận nhưng mới ghi 1 bàn thắng. Phong độ của anh đang có phần sa sút so với khi mới đến Chelsea.

Trước cáo buộc này, Cesc Fabregas đã phải nhanh chóng trên Twitter:

“Tôi muốn làm cho rõ vấn đề, rằng không giống với cáo buộc của vài tờ báo mạng, tôi đang rất hạnh phúc tại Chelsea cũng như có mối quan hệ đặc biệt với HLV Mourinho.

Có lẽ 1 cá nhân nào đó ở bên ngoài đang muốn làm CLB bất ổn. Nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng Chelsea sẽ trở lại và chúng tôi hùng mạnh như xưa”.

Trong khi đó, Terry, người được cho là đã “đâm sau lưng” Mourinho nhiều năm trước, khiến ông lần đầu phải rời Stamford Bridge, đã lên tiếng bảo vệ thầy mình.

“Thật khó để nói có đúng là nhóm cầu thủ nào đó của Chelsea cố tình thua trận hay không.

Cá nhân tôi nghĩ thất bại là tổng hòa của nhiều vấn đề. Cá nhân tôi và các cầu thủ chắc chắn sẵn sàng đứng lên và nói: “Chúng tôi đã không đủ xuất sắc, nên các màn trình diễn mới yếu kém như vậy”.

Chúng tôi biết mình đang ở đâu tại Premier League, cũng như vòng bảng Champions League. Lúc này, trách nhiệm đang phải đặt lên chúng tôi, những cầu thủ, chứ không phải HLV”.


Terry bênh vực Mourinho.

Terry bênh vực Mourinho.

Nhiều nguồn tin khẳng định, ở Chelsea lúc này đang tồn tại nhóm cầu thủ sẵn sàng thua, hơn là thắng vì Mourinho. Tất nhiên nếu không có khói thì khó lòng có lửa.

Thực tế là từ trước đến nay, người ta vẫn hay nhắc tới thứ “quyền lực đen” trong nội bộ cầu thủ The Blues. Không ngôi sao nào từng lên tiếng chỉ trích các HLV, nhưng rồi những ông thầy thì cứ thế, vì lý do này lý do khác, phải rời đi.

Có lẽ, Mourinho lần này cũng thế, và cùng vì 1 lý do giống cách đây nhiều năm: Mâu thuẫn với học trò!

 

Chelsea 1-3 Liverpool

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại