HLV Wenger bất ngờ nổi điên với báo giới

Thúy Anh |

(Soha.vn) - HLV người Pháp họp báo trước trận gặp Bayern Munich nhưng lại không cho phép các nhà báo nhắc tới đội bóng nước Đức???

Tờ The Sun bình luận đây là cuộc họp báo kỳ lạ nhất trong 16 năm HLV Wenger dẫn dắt Arsenal. HLV người Pháp đã để cảm xúc lấn át lý trí. Trong phút chốc, ông là sự tổng hòa của giận dữ, thách thức, triết lý và mỉa mai.

Vẫn biết sau thất bại trước Blackburn ở vòng 5 FA Cup, cuộc họp báo trước trận gặp Hùm Xám sẽ không đơn giản. Các phóng viên sẽ chất vấn giáo sư, đưa ông vào thế bí hòng khai thác tin tức.

Nhưng hẳn các phóng viên cũng không thể ngờ mình lại khai thác được thứ nóng nổi và hiếm hoi đến thế: Sự nóng giận và mất kiểm soát của vị Giáo sư vốn luôn điềm tĩnh, Wenger.

Sau khi bác bỏ những cáo buộc, chỉ trích của báo giới trong buổi họp báo, cơn giận của Wenger bắt đầu bốc lên đến đỉnh đầu. Ông trừng mắt nhìn một phóng viên và gằn giọng hỏi: “Sao anh nhìn tôi như vậy?”.

Wenger bực tức khi bị một PV nhìn đểu

Khi được hỏi về cách Wenger phản ứng sau trận gặp Blackburn, Giáo sư trả lời: “Hôm nay tôi không nói về trận đấu đêm thứ Bảy”.

Một nhà báo truyền hình Đức liền nhanh nhẩu đặt câu hỏi rằng Arsenal sẽ làm thế nào trước hàng thủ rất mạnh của Bayern. Thay vì trả lời trực hiện câu hỏi như vốn dĩ đây là một cuộc họp báo trước trận gặp CLB nước Đức, Wenger bất ngờ phát tiết... cơn điên.

“Tôi không nói về Bayern Munich ngày hôm nay”.

Tờ The Sun đã bình luận câu trả lời này của HLV Wenger là thực sự kỳ quái và không hợp lý. Bởi đơn giản đây là buổi họp báo trước trận đấu với Hùm Xám. Và nếu không nói về Bayern Munich, Giáo sư sẽ nói về điều gì?

Cảm thấy như đã trả lời hố, Wenger khoanh tay trước ngực, môi mím chặt như thể ông đang thu con người lại, kìm nén và tự vệ trước những đòn tấn công của báo giới.

Khi bị đặt câu hỏi về việc đã quá lâu Arsenal không đoạt được danh hiệu, Wenger lại chủ động nói về trận đấu với Blackburn.

“Chúng tôi bị cáo buộc không đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Đó là một sự xúc phạm với những cầu thủ đã ra sân. Có rất nhiều chuyên gia đã phân tích. Vâng, chúng ta đang sống trong thời kỳ tự do ngôn luận. Nhưng nhiều chuyên gia không phải lúc nào cũng đúng. Các bạn nghĩ rằng Bayern Munich chưa khi nào thua một đội bóng nhỏ, hay Man Utd? Tôi thấy thật khó hiểu khi mọi người lại nhìn nhận mọi việc khác đi khi kẻ thua là Arsenal”, HLV Wenger trả lời đầy bức xúc.

Khi báo giới đặt vấn đề rằng Arsenal sẽ chỉ còn duy nhất 1 cơ hội đoạt cúp trong năm 2013 là Champions League, HLV Wenger đã trả lời đầy mỉa mai.

“Tất nhiên chúng tôi không muốn thắng danh hiệu này. Thực tế chúng tôi muốn để thua trận đấu đêm nay. Như vậy các bạn vui lòng chưa?”.

HLV Wenger trao đổi với học trò cưng Jack Wilshere

Steven Howard, phóng viên của The Sun tới dự buổi họp báo là một người hâm mộ HLV Wenger. Nhưng anh cho hay đã cảm thấy thực sự ô nhục khi nghe những lời mỉa mai của giáo sư. Steven rút ra một điều rằng bất cứ ai, kể cả người điềm tĩnh như Wenger, cũng chỉ có 1 giới hạn chịu đựng trước khi nổ tung và mất kiểm soát.

Cuối cùng khi được hỏi về những thông tin liên quan tới việc gia hạn HĐ với Arsenal thêm 2 năm, HLV Wenger trả lời khá ẩn ý. Giáo sư cho rằng đây là điều bất hợp lý sau khi ông vừa thua trận.

Và Wenger chẳng hề mơ mộng viễn vông về việc được ở lại Arsenal tới năm 2016. Ông ý thức được rằng hiện các CĐV đang rất ghét mình. Thậm chí thông tin gia hạn HĐ sẽ chỉ càng khiến Wenger bị NHM “ném đá”.

HĐ hiện tại của Giáo sư với Arsenal sẽ còn tới năm 2014. Bất chấp việc bị chỉ trích, Wenger lớn tiếng: "Tôi chắc chắn các bạn sẽ phải nhớ đến tôi khi tôi ra đi".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại