HLV U21 Malaysia coi thường Hồng Duy, ca ngợi Công Phượng

Đoàn Dự |

HLV Hassan Waras ca ngợi U19 HAGL nhưng lại chia sẻ chỉ coi trọng mình Công Phượng bất chấp Hồng Duy đã lập cú đúp.

Trong chiến thắng 2-1 vừa rồi trước U21 Malaysia, Hồng Duy đã xuất sắc lập 1 cú đúp. Trong khi đó Công Phương dù vẫn chơi hay, có nhiều pha đột phá đẹp mắt nhưng không ghi được bàn thắng nào. Ấy vậy mà với ông Hassan Waras – HLV U21 Malaysia, tiền đạo xứ Nghệ vẫn là cầu thủ đáng xem nhất đội trẻ phố Núi. Còn với chiến lược gia này, Hồng Duy không có gì đặc biệt…

“Nhìn chung tôi hài lòng với các cầu thủ U21 Malaysia. Bàn thua đầu tiên của chúng tôi là vì choáng ngợp trước khán giả Cần Thơ. Còn bàn thua thứ 2 là một pha phối hợp đẹp mắt của đối thủ. Tôi không quan tâm lắm tới cầu thủ số 7 (Hồng Duy) mà chỉ đánh giá cao số 10 (Công Phượng)” – HLV Hassan Waras phát biểu sau trận đấu.

Hồng Duy tỏa sáng, U19 HAGL suýt tuột chiến thắng Hồng Duy tỏa sáng, U19 HAGL suýt tuột chiến thắng

Trong một ngày được đôn cao thi đấu, Hồng Duy đã chơi cực hay, lập 1 cú đúp để mang về trọn vẹn 3 điểm cho U19 HAGL.

Công bằng mà nói, khả năng và sức ảnh hưởng của Hồng Duy với U19 HAGL hay U19 Việt Nam không bằng Công Phượng. Nhưng cầu thủ nhỏ con có tốc độ và kĩ thuật cao này cũng là một trụ cột của lớp trẻ Việt Nam. Điều quan trọng nhất là Hồng Duy có duyên nợ đặc biệt với các đội trẻ tới từ Malaysia. Năm ngoái, chính Hồng Duy là người ghi bàn duy nhất vào lưới U19 Malaysia trong trận đụng độ U19 Việt Nam. Với một cầu thủ có tài “sát” cầu môn Malaysia như thế, ông Hassan Waras nên dành nhiều sự chú ý hơn mới phải!

Cũng trong bài phát biểu vừa rồi, dù dành lời ca ngợi cho U19 HAGL và chấp nhận thua cuộc nhưng HLV U21 Malaysia cũng nhấn mạnh các học trò của ông không có thể lực tốt nhất. HLV này cho hay U21 Malaysia chỉ có 24h để phục hồi thể lực sau chiến thắng trước U21 Sydney. Chia sẻ của ông Hassan Waras đã khiến nhiều NHM U19 HAGL “giật mình. Bởi lẽ dù chưa sung mãn nhất song ở những phút cuối trận, U21 Malaysia đã tỏ ra vượt trội U19 HAGL về thể lực…

Song song với bài phát biểu của ông Hassan Waras, HLV Graechen chia sẻ không hài lòng về các học trò và U19 HAGL chỉ thắng nhờ may mắn.

“Chúng tôi đã có những lúc chơi tốt, song không thiếu thời điểm thi đấu chưa như ý. Theo cá nhân tôi, đây là một chiến thắng may mắn cho U19 HAGL. Các cầu thủ của tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm khi dẫn trước.

Trong nhưng phút cuối trận, các cầu thủ vẫn bật nhả mạo hiểm ở phần sân nhà, trong khi cần đẩy bóng lên trên và dâng cao đội hình. Nếu gặp đối thủ kinh nghiệm hơn, chúng tôi sẽ phải trả giá. Tôi đã nhắc nhở học trò song việc suy giảm thể lực khiến các cầu thủ không thể thực hiện ý đồ chiến thuật”.

HLV Graechen chưa hài lòng với học trò

HLV Graechen chưa hài lòng với học trò

Chia sẻ về trận cuối với U21 Sydney, HLV Graechen tỏ ra khá tự tin. HLV này cho rằng hàng công U19 HAGL đủ sức vượt qua hàng thủ CLB tới từ Australia. Tuy nhiên, U19 HAGL sẽ phải chú trọng phòng ngự bóng bổng và giảm thiểu các sai lầm ngớ ngẩn.

“U21 Sydney có thể hình tốt nên chúng tôi cần phải tập trung chống bóng bổng cũng như hạn chế tối đa sai lầm ở hàng thủ. Tuy nhiên tôi tự tin vào khả năng của hàng công, nhất là khi hậu vệ U21 Sydney không nhanh như U21 Malaysia” – HLV Graechen phát biểu.

Trong trận đấu cuối, U19 HAGL chỉ cần hòa là sẽ nhất bảng A. Còn với U21 Sydney, không thắng đồng nghĩa với việc bị loại nên đội bóng này chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại