HLV định “giết” đối phương ngay trên sân?

Đoàn Dự |

HLV Nigel Pearson (Leicester City) đã bóp cổ tiền vệ James McArthur (Crystal Palace) ngay trên sân nhưng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Bóng đá Anh vừa có một tình huống hài hước gây tranh cãi. Đó là ở trận Leicester City thua Crystal Palace 0-1 trên sân nhà đêm qua.

Cuối trận, Marc Albrighton đốn ngã McArthur khiến anh này lao vượt đường biên, va chạm với HLV Nigel Pearson. Nigel đã cúi xuống, nghe McArthur nói gì đó rồi bất ngờ lấy tay bóp cổ anh này.

Xem clip tình huống này

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Tuy nhiên có vẻ như đây chỉ là một tình huống giả vờ để gây hài của thuyền trưởng đội chủ nhà. Sau đó, Nigel Pearson đã đỡ McArthur đứng dậy.

Nigel đỡ McArthur đứng dậy

Nigel đỡ McArthur đứng dậy

Nhưng cả hai tiếp tục trao đổi gì đó, và khi McArthur định vào sân thi đấu tiếp thì HLV Nigel Pearson lại ra sức kéo áo đối phương. Phải đến khi trọng tài bàn can thiệp, thuyền trưởng chủ nhà mới để James McArthur rời đi.

Song HLV chủ nhà lại kéo áo không cho đối phương vào sân

Song HLV chủ nhà lại kéo áo không cho đối phương vào sân

“Nghe này, các bạn cần phải biết tôi rất tôn trọng cậu ấy. Đó là một chàng trai tốt” – HLV Nigel Pearson sau đó thanh minh với báo giới rằng mình không làm hại gì tới McArthur.

Ở chiều ngược lại, McArthur chia sẻ: “Câu chuyện giữa tôi với Nigel Pearson đã bị thổi phồng”.

Nigel chỉ trích gì đó hướng vào McArthur

Nigel chỉ trích gì đó hướng vào McArthur

Thực tế thì HLV của Leicester City là một người khá nóng tính. Ông từng bị cấm chỉ đạo 1 trận và nộp phạt 10.000 bảng trong mùa này do to tiếng với NHM.

Rất có thể trong câu chuyện trên, ban đầu 2 người chỉ đùa cợt. Sau đó McArthur đã nói điều gì đó khiến Nigel đôi chút phật lòng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại