Vì Việt Nam, Nhật Bản lâm tình cảnh dở khóc dở cười khó tin

Đoàn Dự |

Thua Việt Nam 1-2 trên chấm luân lưu ở Tứ kết, Nhật Bản vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm nhưng hóa ra, họ đã sớm gục ngã và không thể gượng dậy.

Hình ảnh các cầu thủ Nhật Bản quây tròn lại trên sân bóng, sau khi thua đau trước futsal Việt Nam ở Tứ kết giải vô địch châu Á 2016 khiến chính CĐV ở dải đất chữ S cũng phải khâm phục.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định người Nhật có đẳng cấp và tinh thần rất cao, sẵn sàng chấp nhận thất bại để trở lại mạnh mẽ hơn.

Nhưng có vẻ chúng ta và chính người Nhật cũng đã nhầm. Đội quân của HLV Rodrigo đã sa sút tinh thần thảm hại sau khi thua Việt Nam và không thể đứng lên được.

Futsal châu Á 2016: Nhật Bản 2-6 Kyrgyzstan


Các cầu thủ Nhật Bản không đứng lên nổi sau thất bại.

Các cầu thủ Nhật Bản không đứng lên nổi sau thất bại.

Họ chơi như mất hồn trước Kyrgyzstan, đối thủ chỉ đứng hạng 45 FIFA và cũng vừa bị Iran đánh bại “dã man” tới 0-7 tại Tứ kết.

Thế nhưng Nhật Bản lại thua địch thủ này tới 2-6, một tỷ số gây sốc, không thể tin nổi. Về mặt trình độ, đáng lẽ ra các Samurai xanh không thể thất bại đến thế, như BLV Quốc Khánh từng nhận xét rằng sân chơi futsal vốn có rất ít bất ngờ, so với bóng đá 11 người.

Sau thất bại, các cầu thủ Nhật Bản bật khóc nức nở. Điều đó cho thấy tham vọng của họ với World Cup là có, nhưng lực thì thừa, mà tâm đã bại.

Thật đáng tiếc khi Nhật Bản sẽ không có mặt ở World Cup 2016, nhưng bóng đá là vậy!

Xem thêm ảnh cầu thủ Nhật Bản rệu rã, khóc sau khi bị loại khỏi giải VĐ châu Á và không được dự World Cup

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại