Hiện tượng Dortmund: Khi chiến thắng cũng là nỗi lo

Đức Phan |

(Soha.vn) - Trong vài ngày gần đây, cùng với CLB đồng hương Bayern Munich, Borussia Dortmund đang trở thành tâm điểm của báo giới sau thành công ngoạn mục ở Champions League.

Quả thực, những gì thày trò HLV Klopp đã làm được ở mùa giải này là rất tuyệt vời và đáng khâm phục. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người ta cũng không khỏi lo âu co số phận của “người khổng lồ vùng Ruhr trong tương lai”…

Không lo âu sao được, khi mà mùa giải vẫn còn chưa kết thúc nhưng Dortmund đã đứng trước viễn cảnh tan đàn xẻ nghé. Mario Goetze đã chính thức cập bến Bayern Munich; người đại diện của Lewandowski, ông Maik Barthel thì cũng khẳng định chân sút này cũng sẽ rời Signal Iduna Park trong mùa hè này.

Và đó mới chỉ là 2 trong số rất nhiều ngôi sao của đội bóng áo vàng-đen đang là mục tiêu xâu xé của các đội bóng lớn. Có thể kể ra đây những Hummels, Piszczeck hay thậm chí cả Marco Reus – cầu thủ mới chỉ đến Dortmund chưa đầy 1 mùa.


	Các hảo thủ đang dần tháo chạy khỏi Signal Iduna Park

Các hảo thủ đang dần tháo chạy khỏi Signal Iduna Park

HLV Klopp đã từng làm rất tốt công việc của mình khi bị “hút máu”. Dortmund đã không bị đánh gục, thậm chí còn mạnh lên khi Nurin Sahin ra đi (2011) hay Kagawa (mùa này). Song không ai đảm bảo rằng lần này Dortmund vẫn tiếp tục thành công với những mảnh ghép mới. Bởi ai cũng biết việc tìm kiếm biến các viên ngọc thô thành ngọc sáng là việc chứa đựng rất nhiều may rủi.

Hơn nữa, vấn đề nghiêm trọng hơn là chưa bao giờ đội chủ sân Signal Iduna Park lại đứng trước nguy cơ bị chảy máu lực lượng mạnh mẽ như hiện nay. Rõ ràng, chẳng hề dễ dàng để thay thế một lúc 3-4 mắt xích quan trọng của một đội bóng, nếu không muốn nói là bất khả thi.

Những sự đào tẩu này có thể phá vỡ hoàn toàn bộ khung chiến thắng của Dortmund, khiến họ lại mất vài ba năm tái thiết hoặc thậm chí là không bao giờ trở lại đỉnh cao. Thực tế, trong quá khứ, Champions League cũng từng chứng kiến không ít những kẻ ngổ ngáo như Dortmund hiện nay. Đó là Leeds United ở mùa 2000-2001 vào đến bán kết, Valencia từng lọt vào 2 trận CK liên tiếp ở mùa 1999-2000 và 2000-2001, Deportivo La Coruna từng vào đến bán kết 2003-2004. Xa hơn nữa là chính Dortmund với chức vô địch bất ngờ năm 1997. Thế nhưng, tất cả họ đều nhanh chóng đánh mất mình.

Sự thành công ở Champions League rốt cuộc không phải là bước ngoặt giúp họ thoát xoác vươn tới 1 vị thế mới. Ngược lại, với việc bị hút máu lực lượng, rồi phải vay mượn tiền để hòng giữ chân các ngôi sao cũng như tăng cường lực lượng đã khiến họ ngập ngụa trong khủng hoảng tài chính, trong khi sức mạnh trên sân cỏ thì sa sút. Kết quả là Leeds United sau khi bị phá sản giờ vẫn chưa thể trở lại Premier League, Valencia từ có đủ thực lực là đối trọng của Barca và Real thì giờ đang phải chật vật cạnh tranh 1 suất dự Cup Châu Âu. Trong khi Deportivo thì đang lo phải xuống hạng.


	Dortmund sẽ ra sao sau mùa Hè này?

Dortmund sẽ ra sao sau mùa Hè này?

Chính Dortmund cũng thấm thía nỗi đau hậu thành công ở Champions League hơn ai cả. Sau chức vô địch năm 1997, CLB này đã suýt mất tất cả, đã có thời điểm suýt phá sản, phải bán tất cả những thứ có phải bán. Và phải mất cả một quãng thời gian để khắc phục hậu quả (đến nay cũng chưa xong) trước khi bắt đầu tìm lại vị thế của mình trong vài mùa gần đây.

Vấn đề của những kẻ ngổ ngáo là họ không có nền tảng tài chính cũng như truyền thống đủ mạnh để giữ chân các ngôi sao. Ngay như Dortmund đã là một thế lực tại nước Đức bên cạnh Bayern Munich, song điều đó cũng không đủ hấp dẫn để các cầu thủ của họ cưỡng lại lời đề nghị từ chính đối thủ quốc nội này. Hệ quả là nếu muốn giữ chân cầu thủ, các đội bóng này sẽ buộc phải phá vỡ quỹ lương để tăng lương khủng. Hoặc phải vay mượn để tăng cường lực lượng hòng duy trì vị thế….Tất cả đều là con đường dẫn đến sự bất ổn về tài chính và nợ nần.

Ở khía cạnh nào đó, câu chuyện cá lớn nuốt cá bé trong cuộc chơi bóng đá giống như một cái vòng luẩn quẩn đeo bám, rất khó để các đội bóng nhỏ có thể thoát ra. Duy trì đồng thời thành công trên sân cỏ và sự ổn định về tài chính thực sự là một bài toán chưa có lời giải.

Thế nên, mừng đấy, mà cũng lo đấy, Dortmund!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại