“Hãy để yên cho HLV Miura”

Thừa Phong |

Lối đá HLV Miura áp dụng trong trận đấu với U23 Nhật Bản đang gây nhiều tranh cãi.

Trước đối thủ vượt trội, U23 Việt Nam đã chọn cách chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, thầy trò HLV Miura vẫn phải chịu thất bại 0-2 đầy tiếc nuối.

Đáng chú ý, khi bị dẫn trước 1 bàn, ông thầy người Nhật vẫn chỉ huy học trò đá thấp, hạn chế bàn thua thay vì quá mạo hiểm tấn công. Đây là điều gây thắc mắc lớn trong các CĐV.

Anh Danh Tiến nhận xét: “Lẽ ra U23 Việt Nam nên cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho khán giả, thua vẫn ngẩng cao đầu”.

Một CĐV bực bội với lối chơi của đội nhà: “Có ai nghĩ U23 Việt Nam đá quá chán và không có một chiến thuật nào cụ thể không? Cướp được bóng, đá thật mạnh lên trên mặc kệ đồng đội. Bóng rơi vào chân đối thủ, lại đi cướp bóng”.

Đồng tình với ý kiến này, anh Anh Nguyên nhận xét: “Đây là tử thủ chứ không phải phòng ngự phản công, có bóng là lại chuyền lại cho đội bạn để tiếp tục làm bia đỡ. Nói chung cách bố trí, giăng hàng phòng ngự thì tốt, nhưng chuyền bóng quá tệ".

Một người hâm mộ chê khác trách HLV Miura: “Thật sự chán. Tại sao đến phút 70, 80 mà HLV không mạo hiểm tăng cường thêm tiền đạo?".

Bởi vì dù sao trận này có thua 2, 3 trái thì vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm đến cơ hội vượt qua vòng loại. Đôi khi phải mạo hiểm một chút thì mới thích".

U23 Việt Nam buồn bã sau thất bại
U23 Việt Nam buồn bã sau thất bại

"Phải nói là rất tệ, thà là đá tốt, đá hay thua không đau. Đằng này đá rời rạc, phòng ngự cục bộ mà để thua, thôi thì trả về cho thầy Graechen đi", CĐV tên Hoàng Minh nhận xét.

Bạn Vũ Lê Duy bày tỏ nỗi nhớ U19: “Sao không đưa Tuấn AnhVăn Toàn vào? Trận này ông Miura thất bại rồi. Mình chỉ thích U19 thôi, thua vẫn có nét”.

Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ ủng hộ cách làm của HLV Miura. Phần lớn trong số này cho rằng với đẳng cấp thua kém, không thể đòi hỏi U23 Việt Nam phải chơi “tất tay”.

Ý kiến của anh Lê Trung: “Đá với Nhật mà cứ đòi đôi công thì có mà mang rổ mà nhặt bóng".

Hôm nay đội tuyển đá thế là hay rồi, chỉ tiếc bàn thứ hai hơi thiếu tập trung. Các bạn nên thực tế chút, đừng nên cứ chỉ trích này nọ rồi đòi U19. U19 cũng thua tan tác đấy thôi”.

"Thua Nhật Bản tỉ số thấp vẫn tốt hơn là đôi công để thua đậm. Nên nhớ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Macau với tỉ số đậm và chờ đợi kết quả so sánh với các bảng đấu khác", bạn Trần Đan nhận định.

Clip U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản:

Chia sẻ quan điểm với Trần Đan, anh Ngọc Sơn nói: "Tử thủ mà có vé đi vòng chung kết U23 Châu Á là được rồi. Đá đôi công thua 0-7 như U19 thì khỏi đi dự, đá giải thật nó ko giống như đá giải giao hữu hay biểu diễn".

CĐV tên Quang Minh thì quyết liệt bảo vệ HLV Miura: "Hãy để yên cho HLV Miura đi. Trận này tuy thua nhưng VN đá hay quá.

Đá với Nhật Bản mà được như vậy là quá xuất sắc. Ông Miura quá giỏi, trong 1 thời gian ngắn mà có thể nâng tầm thể lực, xây dựng một lối chơi bài bản và khoa học.

Một số bạn chỉ muốn đá tấn công để thắng, để ghi bàn vào lưới Nhật Bản, nhưng sẽ được cái gì nếu thua 1-4 hay 1-5?

Vả lại một đội bóng mạnh không chỉ biết tấn công mà còn phải biết đá phòng thủ. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, đối với tôi trận này HLV Miura đã giành chiến thắng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại