Hàng Trung Quốc và bài học đáng xấu hổ cho TT Việt Nam

Đoàn Dự |

Chỉ vì thiếu sót sơ đẳng trong công tác chuẩn bị, đoàn thể thao Việt Nam đã mất đi một cơ hội lớn giành HCV.

Một sự cố hy hữu của đoàn thể thao Việt Nam đã xảy ra tại SEA Games 27 trên đất Myanmar. Khi đang biểu diễn múa côn rất đẹp, võ sĩ Wushu Nguyễn Mạnh Quyền bất ngờ bị gãy “đồ nghề” và tất nhiên sau đó nhận điểm số rất thấp.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Sau sự cố nói trên, lãnh đội môn Wushu, Lê Minh Hà chia sẻ do côn mua từ Trung Quốc nên có thể gặp loại phẩm chất kém. Ông cũng khẳng định các sự cố này thường xuyên xảy ra trong tập luyện và thi đấu.

Còn HLV trưởng Nguyễn Văn Chương thì đổ lỗi cho Mạnh Quyền đã “ra đòn sai kĩ thuật”.

Theo tìm hiểu thì trước đó 4 năm, khi tham dự SEA Games 25 tại Lào, Mạnh Quyền cũng đã gặp tai nạn tương tự, gãy côn Thiết Mộc và bị trừ điểm. Vấn đề là, nếu một sự cố đã xảy ra nhiều lần và có tác hại đến vậy, tại sao thể thao Việt Nam không thể khắc phục?

Kinh phí đầu tư cho SEA Games không nhỏ, số tiền thưởng cho riêng CĐV cũng lên tới hàng chục, hàng trăm triệu nhưng cây côn thì vẫn luôn mua từ Trung Quốc với chất lượng không đảm bảo?

Thiết nghĩ thể thao Việt Nam nên có sự chuẩn bị kĩ càng, chu đáo hơn để các sự cố biết trước không tái diễn một cách đáng tiếc, ở ngay trong SEA Games 28 này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại