HAGL 1-2 Thanh Hóa: Thắng toát mồ hôi trên phố núi

Đoàn Dự |

Thanh Hóa đã làm được điều mình tuyên bố trước trận đấu là giành chiến thắng, nhưng các cầu thủ đội khách đã phải toát mồ hôi trước lớp trẻ HAGL.

Với 2 bàn thắng ghi được ở phút 66 (Đình Tùng) và 54 (Văn Thanh), Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL. Nhưng thực tế thì sau những gì đã diễn ra, đội chủ nhà xứng đáng với ít nhất 1 điểm.

Xem clip bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Thanh Hóa

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trong suốt hiệp 1, HAGL đã chơi hoàn toàn áp đảo đối phương, với các tình huống ban chuyền ngắn và đặc biệt là các pha chuyền dài cực kỳ tinh tế, chuẩn xác của Xuân Trường.

Dù đã chủ động chơi rất rắn ngay từ đầu trận đấu, thể hiện bằng việc Thanh Hóa phải lĩnh 4 thẻ vàng chỉ sau 22 phút bóng lăn, đội khách vẫn không sao ngăn cản được HAGL áp đặt lối chơi.

Đáng tiếc là sau pha ghi bàn của Hoàng Thiên (Xuân Trường kiến tạo) ở phút 33, các cầu thủ tấn công của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn… đã phung phí quá nhiều cơ hội. Vì thế dù áp đảo, chủ nhà chỉ rời hiệp 1 với 1 bàn thắng ghi được.

Hoàng Thiên ghi bàn cho HAGL nhưng là chưa đủ

Hoàng Thiên ghi bàn cho HAGL nhưng là chưa đủ

Sang hiệp 2, HAGL vẫn có những pha tấn công nguy hiểm, song Thanh Hóa cũng đã ổn định lối chơi hơn để duy trì sự cân bằng.

Và với kinh nghiệm thi đấu lâu năm ở V-League, đội khách cuối cùng cũng liên tiếp ghi 2 bàn để có trọn vẹn 3 điểm.

Siêu phẩm của Đình Tùng

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Dẫu thua nhưng HAGL có thể ngẩng cao đầu rời sân bóng. Bởi họ đã dũng cảm tiếp tục duy trì lối chơi của mình, khiến một đối thủ mạnh tại V-League phải nhiều phen toát mồ hôi.

Nếu hàng tấn công chăm chút hơn, HAGL hẳn đã không phải nhận thất bại đáng tiếc. Trong khi đó, hàng thủ với điểm yếu chống bóng bổng vẫn khiến HLV Graechen đau đầu.

* Với chiến thắng này, Thanh Hóa đã có 6 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, HAGL mới chỉ có 3 điểm.

ĐH ra sân

Ảnh: Zing.vn

Ảnh: Zing.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại