Guus Hiddink rầu rĩ thừa nhận sự thật “đắng lòng” tại Chelsea

Tiểu Mã |

Sau khi để thua PSG, HLV Guus Hiddink đã thừa nhận Chelsea đang ở trong hoàn cảnh hết sức bi đát.

Rạng sáng nay, Chelsea đã thất thủ 1-2 trên sân nhà trước PSG và bị loại khỏi Champions League tâm phục khẩu phục với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận.

Sau trận đấu, Guus Hiddink đã thừa nhận đội bóng của ông đang ở trong một thời kỳ quá độ với rất nhiều khó khăn.

“Rõ ràng lực lượng giữa hai đội đã có sự khác biệt. Chúng tôi thì phải sử dụng cả những cầu thủ trẻ trong khi phía họ lại thừa thãi đến mức cất một cầu thủ đẳng cấp như Cavani trên ghế dự bị”.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận sai lầm về những toan tính chiến thuật của mình ở trận đấu này:

“Ở hiệp 1, chúng tôi đã chơi quá thận trọng và để họ có thể kiếm soát thế trận. Dù họ mạnh hơn nhưng nếu chúng tôi chơi táo bạo hơn, có lẽ chúng tôi đã có thêm cơ hội”.

Guus Hiddink cũng trải lòng về những khó khăn của đội bóng sau khi bị loại khỏi Champions League:

“Sẽ là rất khó khăn để chúng tôi có thể kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 4 để có thể dự Champions League.

Tôi đã cố gắng hết sức để làm tốt nhiệm vụ đầu tiên là giúp đội bóng thoát khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng. Nhưng đó là một khoảng cách rất lớn để giành vé vào top 4. Chelsea cần phải xác định rõ ràng mục tiêu trước mắt của chúng tôi sẽ là những gì”.

Guss Hiddink không hài lòng với Hazard ở trận đấu này.
Guss Hiddink không hài lòng với Hazard ở trận đấu này.

Về vấn đề tái phát chấn thương của Diago Costa, chiến lược gia người Hà Lan nói:

“Từ trước trận, chúng tôi đã biết cậu ấy gặp vấn đề về thể lực nhưng vẫn muốn Diego được ra sân.

Hiện tại chúng tôi cần xem xét chấn thương của cậu ấy. Tôi nghĩ tinh thần thi đấu của Diego là rất đáng khen ngợi bởi đã làm tất cả những gì có thể”.

Vị thuyền trưởng Chelsea cũng tỏ rõ sự không hài lòng với hành vi đổi áo của tiền vệ Hazard với Di Maria.

“Họ có quyền làm những gì họ muốn tuy nhiên tôi nghĩ Hazard không nên làm như vậy và thú thật tôi cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Có lẽ điều đó chỉ phù hợp với văn hóa Latin hơn là vùng Bắc Âu.

Trong khi đó, cầ thủ xuất sắc nhất trận đấu, người hùng Ibrahimovic phía PSG lại tỏ rõ sự hồ hởi sau khi tiễn Chelsea làm “khán giả” tại Champions League.

“Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt, kiểm soát thế trận và tạo ra được nhiều cơ hội. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi theo cách mà chúng tôi muốn.

Khi nào thì điều đó kết thúc? tôi cũng không biết. Chúng tôi chưa cảm thấy thỏa mãn bởi đơn giản, chúng tôi còn muốn làm được nhiều hơn thế”.

Nếu năm nay Chelsea không thể lọt vào top 4 thì đây sẽ là lần đầu tiên đội bóng không thể góp mặt ở đấu trường Champions League dưới triều đại của Roman Abramovich.

Chelsea 1-2 PSG

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại