Góc nhìn: Trước Real, Mourinho là “người cô đơn”

Minh Chiến |

(Soha.vn) - Jose Mourinho đã không tham dự buổi lễ trao giải sau trận Chung kết International Cup, giống như từng từ chối tham dự nhiều cuộc họp báo tại Real mùa trước. Phải chăng ông cảm thấy mình quá cô đơn?

1. Sân Sun Life ngày 8/8, Mourinho im lặng và bất lực. Ông giống như một con sói đơn độc đứng nhìn mọi giá trị mình đã tạo nên, mọi thành tựu từng gây dựng sụp đổ và bị phủ nhận.

Trước Ancelotti, Mourinho là kẻ thất bại. Bảng tỉ số ở Sun Life phản ánh sự chênh lệch lớn giữa Chelsea và Real ở thời điểm hiện tại. Thất bại của Mourinho trước người kế nhiệm là không thể bào chữa. Đó sẽ là cái cớ hoàn hảo cho báo giới Tây Ban Nha nói về sự khác biệt giữa hai con người, rằng Madrid đã sai khi lựa chọn Mourinho và lẽ ra phải mời Carletto ngay từ đầu.


	Mourinho tỏ ra bất ngờ trước phản ứng cử Marcelo

Mourinho tỏ ra bất ngờ trước phản ứng cử Marcelo

Cả cái cách Real đánh bại Chelsea cũng mang một hàm ý phủ nhận, một chiến thắng đẹp về mọi mặt. Không phạm lỗi, không chơi xấu, không “tiều phu đốn củi”, không móc mắt, đánh người… Đội bóng Hoàng gia cho thấy họ không cần tới thứ bóng đá “xấu xí” của Mourinho để giành chiến thắng.

Trước các học trò cũ, Mou giống như kẻ thủ. Marcelo chạy tới trước mặt thầy cũ sau khi ghi bàn. Nét mặt lộ rõ vẻ kích động, anh hét lên: “Hãy nhận lấy này”. Hậu vệ trái người Brazil từng nằm trong nhóm sủng thần của Mourinho. Chiến lược gia người Bồ đã tự tay đào tạo anh từ một cầu thủ không biết phòng ngự trở thành hậu vệ trái số một thế giới.

Cả Ronaldo cũng không thân thiện với Mourinho. Siêu sao người Bồ quay mặt về phía “người đặc biệt” với động tác ăn mừng đầy khiêu khích: hai ngón tay chỉ vào huy hiệu của Real trên ngực áo. Ronaldo chính là người được Mourinho bảo vệ nhiều nhất suốt 3 năm ở Bernabeu.

Trước các CĐV, ông là một bóng ma quá khứ. Tấm biểu ngữ “Không Mourinho, không vấn đề” được một người hâm mộ Real giương cao. Và nó không phải là chiếc duy nhất.

2. Trong số những cầu thủ Madrid, chỉ có Fabio Coentrao và Xabi Alonso tỏ ra thân thiện với Mourinho. Ba năm gắn bó với Bernabeu, đó là tất cả những gì mà Mourinho nhận được.


	Chỉ có Alonso thân thiện với thầy cũ

Chỉ có Alonso thân thiện với thầy cũ

Nhà cầm quân người Bồ đã làm gì để phải nhận những điều đó? Ông giúp Real Madrid (chứ không phải Bayern) trở thành đội đầu tiên đánh bại Barca bằng bóng đá tấn công. Ông gián tiếp đẩy Pep ra đi, cân bằng sức mạnh trong các trận “Kinh điển”. Ông mang về 1 danh hiệu Liga và 3 lần vào Bán kết Champions League.

Vị chiến lược gia người Bồ tạo ra một Ronaldo hoàn hảo, biến Liga trở thành giải đấu số một châu Âu (theo UEFA). Ông giúp truyền thông Tây Ban Nha luôn luôn sôi động, tạo cơ hội cho các tờ báo gia tăng doanh số. Ông thay đổi đời sống bóng đá xứ sở bò tót và biến Madrid thành thương hiệu thể thao số một toàn cầu.

Sau tất cả, ông bị gọi là kẻ phá hoại, người làm xấu đi hình ảnh của Liga. Ngày ông ra đi, cả Liga mở tiệc ăn mừng, các học trò hả hê còn kẻ thù tận dụng cơ hội chỉ trích.

3. Mourinho chắc chắn không phải là thiên thần. Ông từng móc mắt Tito, cãi nhau với Pep, chơi xấu Valdano, đày ải Casillas. Nhưng ông cũng đã nhận chỉ trích về phía mình, đã bảo vệ Real, ca ngợi Ronaldo và che chở cho các học trò.

Real Madrid chỉ trích Mourinho đã làm xấu đi hình ảnh của CLB. Nhưng ngay khi làm thế, họ cũng đang tự làm xấu đi hình ảnh của chính mình. Sau tất cả, đấy có thực sự là cách hành xử xứng đáng với CLB Hoàng gia, đội bóng được ca ngợi là vĩ đại nhất thế kỷ XX?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại