Góc nhìn: Nếu Văn Quyến in danh thiếp…

Nếu Văn Quyến học ông triệu phú Trung Quốc, Chen Guangbiao, in danh thiếp thì anh cũng "khủng khiếp" lắm!

Mới đây, trang News của Australia giật tít: “Tài phiệt Trung Quốc có tấm danh thiếp nực cười và điên rồ nhất từ trước đến nay”. Tờ Daily Mail của Anh phụ họa: “Danh thiếp buồn cười của triệu phú khoe khoang Trung Quốc”. Tất cả những tít báo hài hước này để chỉ một triệu phú người Trung Quốc có tên Chen Guangbiao, gọi tắt là Chen.

Nếu ở Việt Nam, ngài Chen sẽ ngay lập tức có thêm họ… Bon để hoàn chỉnh cái tên: Bon Chen. Số là ông này in một tấm danh thiếp có một không hai. Trên danh thiếp, trước các thông tin cơ bản như họ tên, chức vụ, công ty, địa chỉ, số điện thoại, email, là hàng loạt danh hiệu được in dày đặc bằng chữ màu xanh. Ông này còn “mạnh dạn” tự phong mình là "người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc", là "nhà lãnh đạo tinh thần hàng đầu", "nhà hảo tâm hào phóng nhất", "nhà từ thiện nổi bật nhất", "anh hùng cứu hộ động đất Trung Quốc", "tốp 10 tình nguyện viên đáng kính trọng nhất Trung Quốc", "hình mẫu người Trung Quốc được yêu mến và nổi tiếng nhất"…

 	Tấm danh thiếp "quá đà" của ông Chen Guangbiao

Tấm danh thiếp "quá đà" của ông Chen Guangbiao

Tất nhiên, ngoài tấm danh thiếp ồn ào này thì ông Chen đúng là giàu thật với khối tài sản 750 triệu USD, rất tích cực làm từ thiện. Có một bạn đọc đã bình luận rất hài hước: “Ông này hơi tào lao, vui tính. Nhưng ngẫm lại, ông cũng là… người tốt”.

Như ông Chen cũng là lập dị thật song chẳng sao vì ông làm được. Có những người, ngược lại, ôm khư khu những điều chưa chắc là của mình. Như Văn Quyến chẳng hạn, sau vụ Bacolod, Quyến gần như mất hút trên sân cỏ nhưng xét về mặt… danh hiệu mà nói, Quyến vẫn đầy đủ: Cúp QG năm 2010, vô địch V-League 2011, Siêu Cúp 2011, Cúp QG 2013 và mới nhất là Siêu Cúp 2014 cùng Ninh Bình sau khi thắng Hà Nội T&T. Đó là trận đấu mà Văn Quyến đá hỏng quả 11 mét.

Nếu Văn Quyến in danh thiếp mà đưa tất cả những danh hiệu đã đoạt được trong 4 năm trở lại đây thì nhiều người “ngã ngửa”, tấm danh thiếp ấy còn nổ hơn sư phụ “Bon Chen” ở Trung Quốc.

Rất may, Quyến không in danh thiếp, Quyến vẫn đang cố gắng tìm lại chính mình bằng những nỗ lực trên sân bóng và không trông vào những danh “ảo” đã có. Thế mới thấy, người Mỹ có một câu hay: “Anh là ai không quan trọng, việc anh làm sẽ định nghĩa con người anh”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại