Góc nhìn: Khi Chelsea quen thói ăn mày dĩ vãng

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Didier Drogba trở lại Chelsea sau 2 năm phiêu dạt – bản hợp đồng tố cáo thói quen ăn mày dĩ vãng của The Blues đang ngày càng trầm trọng.

1. Đầu tiên phải khẳng định ngay: Didier Drogba là bản hợp đồng thành công nhất trong triều đại Sa hoàng. Anh đến Chelsea năm 2004 với mức giá cao chưa từng có trong lịch sử CLB này. 8 năm khoác áo The Blues, Drogba chưa bao giờ khiến Sa hoàng Abramovich phải nuối tiếc 1 đồng bảng nào bỏ ra mua anh.

157 bàn thắng, 10 danh hiệu lớn nhỏ, nếu đặt những đóng góp của Drogba cho Chelsea lên bàn cân, ta sẽ có phép ước lượng sau: Chelsea chỉ phải trả trung bình khoảng 150.000 bảng cho mỗi bàn thắng của Drogba – mức giá quá hời nếu biết rằng, số tiền để có được một bàn thắng của Fernando Torres lên tới… 1,1 triệu bảng.

Trong kỷ nguyên của Abra, Chelsea mua về 4 chân sút rất nổi tiếng: Torres, Shevchenko, Crespo, Anelka. Tuy nhiên dù có cộng tổng số bàn thắng của cả 4 tiền đạo này lại cũng vẫn cần thêm tới 6 pha lập công nữa mới bằng thành tích ghi bàn của một mình Drogba, dù số tiền mà Abra phải chi ra để rước 4 tiền đạo này gấp 5 lần giá trị của Voi rừng.

Didier Drogba, anh đơn giản là một bản hợp đồng vĩ đại chiến thắng cả sự bào mòn của thời gian.

Didier Drogba đã góp công lớn giúp Chelsea vô địch Champions League 2011/12

Didier Drogba đã góp công lớn giúp Chelsea vô địch Champions League 2011/12

2. Tuy nhiên, nếu Drogba để các CĐV Chelsea phải sống trong sự nhung nhớ anh, khiến giới chuyên môn phải đặt hết tiền đạo này tới chân sút khác của The Blues lên bàn cân để so sánh với anh, thì đó mới là sự vĩ đại bất tử. Nhưng Drogba đã quyết định chơi một canh bạc: Anh trở lại Chelsea khi phong độ đã ở rất xa thời kỳ đỉnh cao.

Drogba có lẽ nghĩ đơn giản rằng, Chelsea đang thiếu đi hơi thở của một tiền đạo lớn và họ cần anh trở lại để tiếp sức cho một hàng công đang hấp hối. Nhưng Voi rừng phải chăng đã nhầm. Đây là thời điểm Chelsea đang cực kỳ cần một chức vô địch. Họ mua người để dùng chứ không phải để… thờ.

Vậy liệu giá trị sử dụng của Drogba hiện tại được bao nhiêu phần trăm? Ở tuổi 36, đã rời xa những trận cầu đỉnh cao quá lâu, Drogba sẽ đáp ứng được bao nhiêu kỳ vọng của NHM The Blues?

Đừng quên rằng, đã có ít nhất 2 tiền đạo ra đi trong tư thế của một huyền thoại, nhưng vẫn nuối tiếc quá khứ hoàng kim của mình và chọn cách quay lại để nhận thất bại. Đó là trường hợp của Robbie Keane rời Tottenham năm 2008, trở lại năm 2009 và gây thất vọng. Là trường hợp của Peter Crouch đi khỏi Spurs năm 2000, 9 năm sau trở lại và thất bại.

Hãy nhìn Premier League năm nay. Hầu hết các đại gia đều đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, và như những gì đã xảy ra ở mùa bóng trước, mặt bằng trình độ ở Premier League bây giờ cũng không còn chệch lệch quá lớn giữa đại gia và tiểu gia. Chelsea không thể dùng một tiền đạo đã tính đến chuyện nghỉ hưu để chinh phục một chặng đường dài như Premier League.

3. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Ngay như việc mời trở lại Jose Mourinho đã là một lời tố cáo cho thói ăn mày quá khứ của Chelsea. Họ đã thất bại ở mùa bóng đầu tiên Mourinho trở lại. Bản thân Người đặc biệt cũng trải qua rất nhiều sự kiện cho thấy ông không còn quá đặc biệt.

Liệu kịch bản đau lòng ấy có tái diễn trong phiên bản Drogba? Liệu Chelsea có phải nhận thêm một bài học nữa về thói quen ăn mày quá khứ? Có thể lắm chứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại