Góc nhìn: "Bố già" Perez cũng cần tiền

Không có Angel Di Maria, Real Madrid gặp trục trặc khi vận hành. Nhưng xét trên một số khía cạnh, mà chủ yếu là tài chính, Real cần thiết phải bán anh khi Perez cũng cần có tiền.

1. Một nhà cầm quân giỏi là người phải biết tùy cơ ứng biến, tự tin đối phó với bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh bất ngờ.

Carlo Ancelotti là một trong những HLV như vậy. Một năm trước, Ancelotti đã can thiệp để thay đổi kế hoạch chuyển nhượng của Florentino Perez. Theo đó, Di Maria được giữ lại, và Mesut Oezil phải ra đi.

Mùa giải đầu tiên của Ancelotti thành công rực rỡ, khi ông chấm dứt cơn khát “La Decima” kéo dài suốt 12 năm ở Santiago Bernabeu. Trong đó, Di Maria là một nhân tố đặc biệt, mà vai trò của anh không kém chút nào so với Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso hay Gareth Bale.

Bây giờ, Ancelotti không còn bảo vệ Di Maria tuyệt đối nữa, hoặc ít nhất ông hiểu mình không đủ năng lực để làm điều đó. Carletto chấp nhận kế hoạch bán Di Maria của Perez, chấp nhận đối mặt với những thách thức sắp tới, để tìm ra công thức chiến thắng và ổn định nhất cho Real.

Hơn ai hết, Carletto hiểu rằng ông không thể ôm khư khư một đội hình từ mùa này sang mùa khác. Bán Di Maria cũng là cách ông làm mới Real và bản thân, để nghĩ đến những danh hiệu mới trong tương lai.

2. Carletto biết rõ bán Di Maria là rất quan trọng với Real lúc này, về mặt tài chính. Trong kỷ nguyên hoàng kim của Milan thập kỷ trước, Ancelotti hiểu rõ những ông chủ đắn đo thế nào về mặt tài chính, vốn là yếu tố sinh tồn của CLB.

Real đang là đội bóng có giá trị thương hiệu số 1 toàn cầu, không chỉ trong phạm vi bóng đá. Real cũng là đội bóng có doanh thu cao hơn bất kỳ CLB thể thao nào. Nhưng chắc chắn một điều, ngân sách của Real không phải túi tiền không đáy.

Trong mùa Hè năm nay, Real đã chi 120 triệu euro chuyển nhượng, với James Rodriguez (80 triệu), Toni Kroos (30) và Keylor Navas (10). Tất nhiên, Real có doanh thu, nhưng CLB còn nhiều hoạt động khác. Không thể chỉ rót ngân sách vào chuyển nhượng mà không có giải pháp bù trở lại.

Luật công bằng tài chính của UEFA có hiệu lực buộc Real phải tính đến giải pháp bán ngôi sao, khi mà chỉ bán áo đấu là không đủ. Bán Di Maria là giải pháp cân bằng tài chính tuyệt vời nhất, trong bối cảnh Real không thể bán một ai khác có thể thu về trên 70 triệu euro (tất nhiên, Ronaldo và Bale là không thể đụng đến).

Với 75 triệu euro tiền mặt từ Di Maria (chưa tính các khoản bonus lên đến 15 triệu euro), Real đã thu về 105,5 triệu từ bán cầu thủ. Trước Di Maria là các trường hợp Alvaro Morata (20 triệu euro), Nuri Sahin (7, trước đó cho mượn kèm điều khoản bán đứt), Diego Lopez (3) và Jesus (0,5).

Đây là mùa Hè thứ hai liên tiếp Real vượt qua mốc 100 triệu euro từ bán cầu thủ. Điều này cho thấy Chủ tịch Perez đã thay đổi. Ông không chỉ biết mua ngôi sao, mà còn giỏi trong việc bán cầu thủ để có những khoản thu quan trọng làm tăng sức mạnh cho ngân sách của CLB.

3. Đúng là không có Di Maria, Real đang gặp vấn đề về lối chơi, khi thiếu sự đột biến và rất bế tắc. Trong các trận vừa qua, không có “Thiên thần”, Real cầm bóng vượt trội nhưng không thể triển khai tấn công.

Nhưng về tài chính, Real đã có một phi vụ thành công. Hồi tháng Giêng, sau sự cố chạm tay vào bộ phận nhạy cảm trong trận thắng Celta Vigo, Di Maria từng suýt sang Monaco với giá chưa bằng nửa hiện tại.

Ngay chính các Madridista cũng cho rằng bán Di Maria cho Man United với giá 75 triệu euro là một phi vụ thành công. Điều đó được minh chứng, khi một tuần trước 83% Madridista không muốn bán Di Maria, nhưng giờ thì 64,4% tin rằng Perez vừa chiến thắng một canh bạc tài chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại