Góc nhìn: Barca mạnh nhưng chưa hoàn hảo

Bảo Nam |

Trận thua ngược trước Bayern Munich cho thấy, Barca thật sự rất mạnh, nhưng để đạt đến tầm hoàn hảo thì còn cách rất xa.

Khi Pedro nhận thẻ vàng vì một cú chuồi bóng quyết liệt thái quá cuối hiệp 2, bài tường thuật trực tiếp trận đấu giữa BarcaBayern trên tờ Marca có viết câu:

Vậy là cũng có một cầu thủ Barca đang… đá bóng. Thi thoảng khi tiếng bình luận viên tắt đi đúng vào thời điểm Barca đang cầm bóng, chúng ta có thể nghe thấy rất rõ tiếng la ó từ các khán đài.

Người Đức thì la ó vì Barca đang đá cù nhầy, còn các cule có lẽ cũng không muốn chứng kiến CLB đại diện cho vẻ đẹp tuyệt mỹ trong bóng đá thi đấu không ra công mà cũng chẳng ra thủ.

Barca thi đấu nửa vời trước Bayern và thua trận

Barca thi đấu nửa vời trước Bayern và thua trận

Về mặt lý thuyết, lối chơi HLV Luis Enrique dùng trong hiệp 2 sẽ là hợp lý nếu các cầu thủ Barca… biết đá kiểu này. Thời Pep Guardiola, Barca dùng chính tiqui-taca để giữ nhịp.

Họ ban chuyền nhiều, ngay cả thủ môn khi bị dồn ép cũng không nhắm mắt phá bóng lên trên, mà cố gắng chuyền cho một hậu vệ nào đó.

45 phút hiệp 2 trước Bayern chính là thời điểm mà Enrique muốn đánh thức tiqui-taca. Ông thay Luis Suarez khỏi sân và sử dụng Pedro, một cầu thủ quen với tiqui-taca hơn so với Suarez.

Nhưng rốt cuộc Barca không những không bảo toàn được thế trận, còn thua liên tiếp 2 bàn.

Màn trình diễn có thể coi như thảm họa trong hiệp 2 của Barca chính là lời tố cáo về sự hoàn hảo mà người ta tôn sùng Barca. Gã khổng lồ xứ Catalan đúng là rất mạnh, nhưng để đạt đến ngưỡng hoàn hảo, bất khả xâm phạm thì họ chưa đủ tầm.

Khi M-S-N có mặt trên sân, họ điều phối lối chơi, tạo ra sức ép khiến cho việc nhận diện sự kém cỏi của tuyến giữa trở nên khó khăn hơn. Nhưng tam tấu này chỉ cần thiếu đi đúng một mắt xích lập tức Barca có vấn đề.

Tam tấu M-N-S là để tấn công chứ không phải phòng ngự

Tam tấu M-N-S là để tấn công chứ không phải phòng ngự

Và vấn đề ở đây là: Quyền năng của Barca không vô biên như người ta tôn vinh. Khi Luis Enrique bắt đầu cất Xavi lên băng ghế dự bị và phá bỏ tiqui-taca, ông đưa Barca đến một lối chơi mới khác rất nhiều so với diện mạo cũ.

Tuy nhiên với việc trong đội hình Barca vẫn còn những cái tên như Messi, Iniesta, Xavi, Alves, Alba, Pique… có lẽ vẫn còn rất nhiều NHM tin rằng: Barca chỉ tạm cất tiqui-taca vào một góc và khi cần, họ vẫn đủ nhân tố để sử dụng lại.

Đáng tiếc, trận đấu với Bayern đã phơi bày thực tế: Barca chỉ có thể đá tốt một lối chơi mà thôi. Đó là cách họ chơi bóng trong hiệp 1, khi M-S-N phối hợp cùng nhau tạo ra bàn thắng.

Nếu trong một phút nào đó Enrique nghĩ rằng Barca có thể giống Chelsea, đá cù nhầy để bảo toàn lợi thế, thì chính trận thua ngược trước Bayern hôm nay nên được coi là một lời cảnh tỉnh.

Barca của M-S-N là một vũ khí tấn công, không thể dùng nó như món đồ tự vệ được.

>>> Neymar "quẩy" tưng bừng, Hùm xám đành bất lực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại