GÓC NHÌN: "Bàn thắng" để đời của Phước Tứ

Đức Phan |

Trong sự nghiệp, trung vệ Phước Tứ chưa một lần ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Thế nhưng, đúng ở thời điểm nói lời chia tay, anh lại có một "bàn thắng" ngoạn mục…

Hãy công bằng với ĐT Việt Nam

Ngay sau thất bại tủi hổ 2-4 của đội nhà trong trận bán kết lượt về với Malaysia, Phước Tứ đã lập tức tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Theo thổ lộ của ngôi sao sinh năm 1984 này, anh đã có kế hoạch từ giã ĐT Việt Nam sau khi AFF Cup 2014 kết thúc từ trước. Chỉ có điều, Phước Tứ không thể ngờ rằng đội tuyển lại sớm phải dừng bước ở bán kết theo một cách đáng thất vọng như vậy.

Nhưng còn có một chuyện khác mà Phước Tứ cũng chẳng thể lường trước, đó là cách người ta đối xử với anh và các đồng đội.

Sau chiến thắng 2-1 ở trận bán kết lượt đi ngay trên đất Malaysia, ĐT Việt Nam đã được ca ngợi như những người hùng. Nhưng ngay sau cú sảy chân ở trận lượt về, cũng vẫn những con người ấy đã bị nhấn chìm xuống bùn đen.

Không chỉ là áp lực và sự chỉ trích, người ta còn chẳng ngại ngần nghi ngờ các chàng trai áo đỏ dính líu đến tiêu cực.

Trên thực tế, trong bóng đá thắng thua là chuyện thường tình. Ngay cả ở đẳng cấp thế giới, các đội bóng cũng có thể bất ngờ phải nhận những trận thua vỡ mặt, cùng với những sai lầm ấu trĩ.

Điển hình như tại World Cup 2014 vừa qua các ông kẹ Tây Ban Nha hay Brazil cũng đều đã phải nhận những thất bại rất đậm trước Hà Lan và Đức.

Chính vì vậy, việc ĐT Việt Nam cứ thua là lại bị đặt câu hỏi liên quan đến tiêu cực thực sự là thiếu công bằng, tạo ra những áp lực không đáng có cho các cầu thủ.

Phước Tứ giận dữ vì bị nghi ngờ bán độ trước Malaysia

Phước Tứ giận dữ vì bị nghi ngờ bán độ trước Malaysia

Nếu biết mình bị đối xử một cách vô lý như vậy, hẳn những cầu thủ đã có đầy đủ vinh quang và tiền bạc như Phước Tứ có lẽ còn chia tay ĐTQG sớm hơn.

Bàn thắng cho đàn em

Càng đau đớn cho họ, khi mà người chính thức đặt nghi vấn về sự thiếu trong sạch của các tuyển thủ lại là ông Lê Hùng Dũng – đương kim Chủ tịch VFF.

Ông Dũng đã công khai phát biểu về những sự nghi ngờ của mình với báo giới, đồng thời tuyên bố đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Ông Chủ tịch VFF đưa ra quan điểm chính thức của mình trong khi vẫn chưa có bất kì chứng cứ cụ thể nào rõ ràng là một sự nóng vội và tàn nhẫn với đội bóng của HLV Miura.

Những giọt nước mắt này là giả dối?
Những giọt nước mắt này là giả dối?

Hãy nhìn những giọt nước mắt đàn ông và những gương mặt đau đớn của các cầu thủ sau trận đấu với Malaysia. Nó đã thừa đủ cho thấy nỗi đau mà họ phải gánh chịu lớn như thế nào.

Họ không đáng phải chịu thêm những lời buộc tội nặng nề, ít nhất là khi sự việc chưa có gì cụ thể.

Lẽ ra, thay vì thêm một lần nữa làm tổn thương các tuyển thủ. Trong tư cách của người lãnh đạo cao nhất của VFF, tư cách của bậc cha chú, ông Dũng phải ở bên và động viên họ...

Phước Tứ nói rằng anh đã lớn tuổi và muốn nhường vị trí cho các cầu thủ trẻ. Nhưng thật ra điều giá trị nhất mà anh làm được cho những người đàn em, những người còn tiếp tục ở lại bảo vệ màu áo ĐT Việt Nam là đòi hỏi sự công bằng, tôn trọng.

“Đọc được những lời phát biểu của Chủ tịch Lê Hùng Dũng trên báo, mình cảm thấy tiếc nuối. Tiếc là mình đã làm việc với lãnh đạo quá kém. Thắng thì tung hô, thua rồi thì nói là bán độ”.

Những lời lẽ Phước Tứ viết trên trang cá nhân dù quá thẳng thắn, song hi vọng rằng sau những bức xúc ấy, các “chú”, các “bác” tại VFF sẽ biết nhìn lại và làm việc tế nhị,có tình, có lý hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại