Góc độc giả: Tội nghiệp Van Persie

Trường Giang (Huế) |

(Soha.vn) - Chỉ vì một pha ăn mừng sau một bàn thắng đẹp trong một trận quyết chiến… Van Persie thực sự có đáng phải nhận “gạch đá” từ NHM Arsenal?

Trận quyết chiến trên sân Old Trafford đã kết thúc được 2 ngày. Chiến cuộc đã rõ, Man United giành chiến thắng với tỉ số 1-0 nhờ pha đánh đầu kỹ thuật của Robin van Persie. Sau bàn thắng đó, chàng tiền đạo người Hà Lan đã có một pha ăn mừng với vẻ đầy hãnh diện và tỏ rõ sự hoan hỉ mừng vui của mình.

Rất nhiều fan Arsenal đã rất phẫn nộ với hành động này của Persie, họ nói anh là Judas (ý nói là kẻ phản đồ) với những lời lẽ đầy cay nghiệt. Nhưng với cá nhân tôi - một CĐV trung lập, Van Persie chỉ đang làm việc anh cần phải làm.

Nên nhớ rằng, đối đầu với Arsenal – đội bóng đang dẫn đầu Premier League với rất nhiều lời ngợi khen, là một trận cầu rất quan trọng đối với Man United cũng như các đội bóng khác ở tầng đại gia giải Ngoại hạng. Hơn nữa, Man United đang bị vây quanh bởi nhiều lời chỉ trích về phong độ từ HLV cho tới từng cầu thủ. Vậy nay, khi Van Persie ghi được bàn thắng mở tỉ số, có lý do gì bắt anh phải kìm nén cảm xúc để trình diễn một bộ mặt buồn thiu?

Cũng trong số những lời comment chỉ trích Percy, người ta nói anh là kẻ bội ước khi đã nói không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Xin thưa, lời nói đó đã cách đây 1 năm và nó áp dụng cho lần đầu tiên anh gặp lại người thầy Wenger sau khi tới Old Trafford. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, Van Persie đều ghi bàn trong 2 trận đấu gặp Arsenal (22/01/2012 và 3/11/2012) nhưng anh cũng đâu có ăn mừng. Điều đó chứng tỏ Persie đã thực hiện nghiêm chỉnh lời hứa của mình.

 	Van Persie đã không ăn mừng trong lần đầu gặp lại Arsenal

Van Persie đã không ăn mừng trong lần đầu gặp lại Arsenal

Mặt khác, giờ đây chàng tiền đạo người Hà Lan đã là người của Man United. Hưởng bổng lộc từ Old Trafford phải phục dịch cho Old Trafford, đó là lẽ đương nhiên ở đời. Đấy cũng chính là sự chuyên nghiệp mà một cầu thủ cần phải có để người khác tôn trọng Van Persie. Và dù có là vĩ nhân thì cũng khó có thể làm chiều lòng cùng lúc hai hội CĐV ghét nhau như lửa với nước.

Có trách thì chỉ nên trách Persie đã ăn mừng hơi thái quá, có phần khiêu khích, thù địch… Nhưng nào ai có thể biết được trước khi ghi bàn CĐV trên sân đã nói những gì với Persie. Đôi khi việc để khán đài quá sát với mặt sân cũng có nhiều cái hại chứ chẳng phải không. Có thể lấy việc Ferdinand bị ném xu rách mí mắt hay Cantona quá bức xúc với CĐV mà tung cước xông phi năm nào… làm ví dụ.

Từ những điều đó, tôi dám nghĩ rằng Van Persie không có tội, anh chỉ có lỗi (nhỏ) và chỉ làm việc mà anh phải làm. Còn những lời trách móc, oán than hay chửi rửa, chỉ trích… nhắm về phía anh có thực sự đúng?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại