Góc chuyên gia: “Bình Dương đá U23 Việt Nam chỉ “chơi” thôi”

Đoàn Dự |

Nhìn cách Bình Dương thi đấu với U23 Việt Nam, chưa thể mừng cho thế trận áp đảo của thầy trò HLV Miura.

Ở trận đấu với B. Bình Dương cách đây ít phút, U23 Việt Nam đã áp đảo các đàn anh ngay từ đầu, dù nhà ĐKVĐ tung vào sân những ngôi sao như Công Vinh, Moses, Anh Đức, Jose Nsi, Xuân Thành, Đặng Văn Thành.

Dù Bình Dương sau ít phút đầu bỡ ngỡ, đã vùng lên tấn công đàn em, nhưng nhìn chung trong cả cuộc chiến, CLB V-League bị dồn ép nhiều hơn.

Đến phút 79, Công Phượng chuyền bóng cho Đức Huy ghi bàn, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Nhưng đó cũng là thời điểm Bình Dương cho các đàn em biết, “sự thật” là như thế nào.

Chỉ bằng một pha tấn công ở cuối trận, Bình Dương (đã thay nhiều ngôi sao ra sân) đã có thể đưa bóng thuận lợi cho Công Vinh lọt vào vùng cấm địa U23 Việt Nam.

Minh Long cả trận gần như an nhàn chịu thách thức lớn. Thủ môn trẻ này cản phá cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam bất thành, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Công Vinh nhẹ nhàng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương, khép lại trận đấu.


B. Bình Dương chủ động làm quân xanh cho các đàn em U23 Việt Nam tập luyện (Ảnh: Zing.vn).

B. Bình Dương chủ động làm "quân xanh" cho các đàn em U23 Việt Nam tập luyện (Ảnh: Zing.vn).

“Trận này, Bình Dương đá U23 Việt Nam chỉ “chơi” thôi, nhẹ nhàng, làm quân xanh cho các em tập luyện là chính.

U23 Việt Nam cầm bóng được là tốt. Nó cho thấy sự phối hợp đã tốt hơn. Nhưng việc cầm bóng tấn công mãi mới ghi được bàn thắng thì lại cho thấy hàng tiền vệ, tiền đạo chưa thật sự ăn ý.

Cả hàng phòng ngự, khi Bình Dương cần 1 cái là họ có thể ghi bàn, thì cũng chưa tốt và cần phải điều chỉnh.

Công việc với HLV Miura vẫn còn nhiều. Sau các trận giao hữu này, ông ấy sẽ phải loại 6 người, sẽ là quyết định rất khó khăn” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

B. Bình Dương 1-1 U23 Việt Nam

Theo ông Hải, trận đấu với Bình Dương chưa nói lên nhiều điều, vì thực tế nó chỉ là 1 trận đá tập chứ không hẳn giao hữu.

Tính ra sau 4 trận đá giao hữu (2 với JLF Selection, 1 với U18 Cerezo Osaka và 1 với B. Bình Dương), U23 Việt Nam mới ghi được 3 bàn thắng. Hai trận với đội hạng tư Nhật Bản, Công Phượng và đồng đội đều im tiếng.

Đây là điều đáng lo, nhưng cũng có thể chỉ là vấn đề bình thường khi HLV Miura “học” cách chơi theo kiểu HAGL. Thời gian còn lại không nhiều, nhưng cũng đủ để HLV Miura có thể hoàn thiện về chiến thuật và sự ăn ý cho các học trò.

Trước mắt, U23 Việt Nam còn 1 trận đá tập với CLB Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 30/12 tới.

Trên đất Qatar, U23 Việt Nam sẽ đá 1 trận với U23 Yemen (4/1) và U23 Nhật Bản (7/1) trước khi chính thức vào vòng bảng U23 châu Á (14/1).

U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại