Fan bóng đá lang thang 10 năm vì… lạc đường

Huyền Trang |

Điều kỳ lạ là fan hâm mộ này lại không hề có ý định về nhà trong suốt thời gian lưu lạc.

Năm 2004, ông Bantle đến Italia để cổ vũ đội nhà Basel thi đấu với Inter Milan tại SVĐ Giuseppe Meazza. Sau khi đi vệ sinh trong sân, ông bị lạc hướng và không tìm được bạn bè.

Không điện thoại, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 20 euro, ông lang thang khắp Milan suốt ròng rã 10 năm vì yêu thích sự "tự do” của thành phố này.

 

Clip trận đấu Inter 4-1 Basel (2004)

“Tôi không có lý do gì để về nhà. Tôi thích sự tự do ở đây. Người ta cho tôi thức ăn và thuốc lá. Một cậu sinh viên cho tôi cái túi ngủ. Tôi tắm 1 tuần/lần ở nhà tắm công cộng và hay lai vãng khu vực thư viện”- ông Bantle kể lại.

Được biết, khi tới Milan ông không còn người thân ở Thụy Sĩ và nghiện rượu nặng.

Ảnh chụp ông Bantle.
Ảnh chụp ông Bantle.

CĐV lạ lùng này chỉ trở về quê hương khi bị ngã gãy chân. Bệnh viện buộc phải liên lạc với sứ quán Thụy Sĩ khi ông không trình được bảo hiểm y tế.

Hiện ông Bantle được chăm sóc tại nhà dưỡng lão Läufelfingen ở Basel được Thụy Sĩ trợ cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại