Đừng vội mừng, Martial!

Bảo Nam |

Anthony Martial chắc chắn đang là từ khóa hot nhất trong làng túc cầu Anh hôm nay. Nhưng đừng vội vui mừng vì điều đó.

Sau pha solo ngoạn mục xé toang mành lưới Liverpool, Anthony Martial lại vừa có một show diễn xuất sắc trước Southampton. Bằng cú đúp của anh, Man United đã ngược dòng từ thua đến thắng ngay tại thánh địa St.Mary.

2 trận liên tiếp nổ súng tại Premier League nhanh chóng đưa Martial đi vào một trang khá đáng nhớ trong lịch sử Man United: Anh trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Quỷ đỏ thành Manchester ghi bàn trong 2 trận đầu thi đấu cho Man United.

Bây giờ thì còn ai dám nói Van Gaal điên rồ khi bỏ Pedro, mua Martial?

Tuy nhiên, nếu NHM Man United nâng tầm những bàn thắng của Martial lên thành một sự kiện quan trọng, hay tệ hơn là Van Gaal đặt toàn bộ trọng trách vực Quỷ đỏ đứng dậy lên đôi vai của Martial, có vẻ như Quỷ đỏ đã lạc quan hơi sớm.

Như vừa thống kê ở trên: Martial là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Man United ghi bàn trong cả 2 trận đầu tiên ra mắt Quỷ đỏ. Vậy liệu NHM Man United có biết 2 cầu thủ trước đó làm được điều này là ai hay không?

Người đầu tiên là Louis Saha và nhân vật tiếp theo là Federico Macheda. Sau khi tỏa sáng ngay ở 2 trận đầu thi đấu cho Man United, Saha và Macheda cũng từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu ở Old Trafford.

Nhưng số phận 2 tên tuổi này hẳn NHM đều vẫn còn nhớ. Phía cuối con đường của cả Saha và Macheda đều có 2 chữ thất bại.


Cú đúp của Anthony Martial chưa thật sự ấn tượng.

Cú đúp của Anthony Martial chưa thật sự ấn tượng.

Vậy nên chuyện Martial tỏa sáng quá sớm chưa chắc đã là điềm báo tốt lành. Nên nhớ rằng, cả 2 pha lập công của Martial vào lưới Southampton tối qua đều xuất phát từ những tình huống lãng xẹt.

Pha bóng đầu tiên Mata đã việt vị rõ ràng, Martial cướp được bóng, thực hiện động tác ngoặt vặn sườn đối thủ rồi ghi bàn. Đó là kiểu ghi bàn mà chúng ta vẫn thường thấy ở… Januzaj.

Chưa có bất kỳ tố chất thiên tài nào trong pha lập công đó cả. Bàn thắng thứ 2 thì càng đơn giản hơn, khi hậu vệ Yoshida chuyền về cho thủ môn quá nhẹ, Martial cướp được và trước mặt anh là quá nhiều phương án dứt điểm.

Nếu có một điểm đáng khen, chúng ta chỉ có thể khen Martial về sự tự tin của anh. Một cầu thủ mới 19 tuổi, thi đấu dưới rất nhiều áp lực nhưng có thể xử lý nhẹ nhàng, ghi bàn với gương mặt lạnh tanh đích thực là một người có bản lĩnh. Martial đáng khen ở khía cạnh này.

Còn một vấn đề nữa không kém phần khó khăn chờ đợi ngôi sao 19 tuổi này: Anh đang sống trong một môi trường báo chí tương đối đáng sợ. Báo chí Anh là những kẻ lắm miệng, đôi khi thừa thãi.

Chính HLV Van Gaal đã từng khen đểu truyền thông Anh một lần: Các phóng viên Anh thật giỏi. Tôi nói 1 câu. Về nhà, họ viết 4 trang giấy. Đôi khi chính sự tâng bốc thái quá, rồi trở mặt ngay lập tức của báo chí Anh lại chính là yếu tố giết chết những tài năng.

Người Anh đã làm điều này với chính cả các cầu thủ của họ. Từ Walcott, Townsend, Carroll cho tới Harry Kane đều chết chung một kịch bản: Được báo chí Anh đưa lên mây rồi sau đó ném thẳng xuống mặt đất.

Vậy nên để có thể tồn tại và giữ vững được sự tự tin, Martial phải tập thói quên không bao giờ bằng lòng với chính mình và tốt nhất, đừng đọc báo Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại