“Đừng ngụy biện nữa ông Miura”

Lupo |

Đó là một trong những ý kiến từ phía người hâm mộ sau thất bại 1-3 của U23 Việt Nam trước Thái Lan.

Quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á của đoàn quân áo đỏ đã kết thúc không mấy suôn sẻ. Tại Bangkok, U23 Việt Nam đã thi đấu không tốt và bị người Thái đánh bại với tỉ số 3-1.

Tuy nhiên, HLV Miura lại chẳng hề tỏ ra thất vọng: “Tôi hài lòng khi hiểu thêm sở trường của các cầu thủ cũng như phát hiện những điểm yếu mới. Hàng công đã chơi tốt trong hiệp 2 và tiến bộ từng ngày”.

Ông cũng nhấn mạnh điểm yếu mới ở đây chính là tâm lý không vững của các học trò.

Phát biểu của HLV Miura cùng màn trình diễn từ phía U23 Việt Nam đã gây không ít tranh luận trong các CĐV.

“Đừng ngụy biện nữa ông Miura. Lần trước thua Malaysia thì là do cầu thủ trẻ nên tâm lý yếu. Lần này đều là U23 cả, sao tâm lý vẫn yếu hơn người Thái?

Hoặc là ông không đủ sức nhận ra điểm yếu này, hoặc là ông sửa mãi cũng chẳng được, tập trung cả tháng rồi chứ có ít đâu”, CĐV Trần Tuấn tỏ ra khá gay gắt.

Clip U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan:

Anh Tuấn Phan thì chỉ trích cách chọn người của HLV Miura: “Giờ thì có rút kinh nghiệm cũng muộn rồi, được đâu hay đấy thôi.

Sai lầm ngay từ đầu là ông không xây dựng bộ khung tấn công là các cầu thủ HAGL. Lấy lối đá U19 làm chủ đạo thì bộ mặt U23 giờ đã khác nhiều rồi.

Lối đá đấy phù hợp với con người Việt Nam nếu kết hợp thêm nền tảng thể lực tốt thì sẽ rất nguy hiểm".

“Triết lý bóng đá ít chạm theo ông Miura đã được các cầu thủ thể hiện 100% :“ Bóng tới thì chạm một cái thẳng lên sân đối phương”.

Theo mình nghĩ cách đá này là do chỉ đạo của HLV Miura, hoàn toàn không tin vào năng lực của ông mặc dù thấy ông làm việc rất nhiệt tình và siêng năng”, CĐV Chí Kiên chia sẻ quan điểm của mình.

Một người hâm mộ khác bày tỏ sự “nhớ nhung” lứa U19: “Tưởng đâu ông Miura có gì mới mẻ làm cho lứa U19 trở nên đáng sợ. Ai ngờ lối chơi chiến thuật còn yếu hơn trước nữa, nay còn sợ lại các đội đã từng thắng một cách thuyết phục".

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều CĐV bảo vệ HLV Miura. Theo suy nghĩ của họ, trận đấu với U23 Thái Lan rốt cuộc chỉ là giao hữu và ông thầy người Nhật đang chủ động “giấu bài”.

“Tôi ủng hộ ông Miura và các học trò của ông. Dù không hài lòng lắm với những gì đội đã thể hiện ngày hôm nay nhưng tôi tin mỗi lần vấp ngã toàn đội sẽ học được nhiều điều bổ ích.

Khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh, vẫn còn thời gian để chúng ta sửa những sai lầm”, bạn Khải nhận xét.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu khó khăn (ảnh: Zing)

U23 Việt Nam đã có một trận đấu khó khăn (ảnh: Zing)

Một CĐV khác nhận định: “Chúng ta không nên trách Miura bởi lối đá thiếu sáng tạo, có quá ít thời gian để ông có thể tìm được những cái tên ưng ý nhất.

Vì những cầu thủ được triệu tập phần lớn do các chuyên gia và HLV đề cử, có thể dễ nhìn thấy một vài cầu thủ khá nghiệp dư trong đội hình.

Nhìn cầu thủ Thái ban bật tôi xem mà cứ ngẫm giá mà trong đội hình chúng ta toàn các cầu thủ U19”.

"Tôi nghĩ rằng ông Miura sẽ biết cách làm cho đội tuyển của chúng ta càng thi đấu càng hay. Trận thua này chỉ là "giấu bài" thôi.

Nếu yêu mến thì hãy cổ vũ cho họ vì màu cờ sắc áo chứ đừng hùa theo đám đông. Cảm thấy buồn vì sự thiếu chuyên nghiệp của các cổ động viên", bạn Thu Huyền chia sẻ.

Từ nay đến khi vòng loại U23 châu Á khởi tranh chỉ còn 4 ngày nữa. Hi vọng HLV Miura sẽ giúp các học trò cải thiện điểm yếu và thi đấu thật tốt, xóa tan mọi nghi ngờ, đem niềm vui cho những CĐV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại