Đừng đùa với Công Phượng và HAGL

Lupo |

Sân khách là nỗi sợ hãi với đội bóng phố Núi tại V-League 2015 nhưng có thể mọi thứ sẽ khác.

Trong quá khứ, HAGL là một “ông lớn” tại giải VĐQG. Kể cả sau này khi đã xuống dốc, đội bóng phố Núi vẫn không hề sợ hãi khi phải hành quân đến các SVĐ khác.

Nhưng ở mùa giải này, đoàn quân của HLV Graechen lại thi đấu vô cùng tệ hại mỗi khi xa nhà.

Họ thua cả 3 trận, ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và tới 6 lần phải vào lưới nhặt bóng. Những cầu thủ tấn công được kỳ vọng như Văn Toàn, Công Phượng vẫn chưa một lần “nổ súng” tại đất khách.

Tính chung V-League, thành tích của HAGL chỉ hơn mỗi đội cuối bảng Đồng Nai. Nếu không có những chiến thắng ở sân nhà bù lại, họ đã tụt sâu nữa trên BXH.

So sánh thành tích sân nhà, sân khách của HAGL.

So sánh thành tích sân nhà, sân khách của HAGL.

Ở vòng đấu cuối tuần này, đội bóng phố Núi phải hành quân đến “chảo lửa” Vinh.

Sau khởi đầu chuệch choạc, SLNA đang trở lại đường đua. 2 trận sân nhà gần nhất, họ đều chiến thắng, dù cho các đối thủ Thanh Hóa, Hà Nội T&T chẳng hề dễ nhằn.

Với một sự khác biệt lớn đến thế, ưu thế đang nghiêng nhiều về phía đội chủ sân Vinh. Tuy nhiên, HLV Graechen vẫn có quyền hi vọng vào các học trò, đặc biệt là Công Phượng.

Trở về từ U23 Việt Nam, tiền đạo 20 tuổi đang có trạng thái tinh thần cực kỳ tốt. Sự hưng phấn của Công Phượng sẽ giúp kích thích ý chí toàn đội.

Công Phượng là hi vọng số một của HAGL
Công Phượng là hi vọng số một của HAGL

Vượt qua được rào cản tâm lý, các cầu thủ HAGL hoàn toàn đủ sức chơi một trận sòng phẳng tại Vinh.

Năm 2004, SLNA ở thế yếu hơn đã quật ngã HAGL thăng hoa bằng bàn duy nhất của Văn Quyến.

Tại V-League 2015, Công Phượng liệu có làm được điều đối lập với đàn anh, lập công giúp đội bóng phố Núi giành chiến thắng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại