Đừng biến U19 Việt Nam thành chiếc khinh khí cầu

Nguyên Phó Chủ tịch VFF- ông Lê Thế Thọ nhận định U19 Việt Nam có khả năng giành được thành tích tốt ở VCK U19 châu Á 2014 nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều việc cần phải làm.

Đừng thổi phồng mà tạo sức ép cho đội U19

Đội U19 của mình nhìn chung là tốt nhưng báo chí, dư luận vừa qua đã thổi phồng lên quá. Lứa cầu thủ U19 này đúng là tốt nhưng là tốt so với các đội bóng ở Việt Nam, các cầu thủ được đào tạo cơ bản, có trình độ hơn hẳn các đội khác cùng độ tuổi ở Việt Nam nhưng nếu so với tầm châu Á hay thế giới thì chưa là gì, mình đừng nói linh tinh.

Ở Việt Nam có lẽ lần đầu tiên mình có một đội bóng chuyên môn tốt và được kỳ vọng như thế, nhưng với các nước phát triển trên thế giới thì rất nhiều đội như vậy. CLB nào cũng có đội như thế. Mình chỉ có duy nhất 1 đội, nhưng nếu không phát huy được thì rồi cũng hết. Man United, Arsenal, Tottenham…đều có những đội trẻ tốt, có mấy chục đội như vậy, mà có thấy người ta nói nhiều đến đội U19 quốc gia của Anh đâu, làm gì có, người ta có tập trung đâu. Người ta phát triển như thế mình đá làm sao được.

Báo chí, dư luận người hâm mộ cứ thổi phồng lên, làm hư các cầu thủ, cũng là tạo ra những sức ép kinh khủng cho các cầu thủ U19. Thế rồi báo chí đăng phát biểu của ông Đức (chủ tịch Đoàn Nguyên Đức – PV) rằng vừa qua mời AS Roma, Nhật Bản, Tottenham thi đấu vì muốn thua, nếu muốn thắng thì đã mời các đội trong khu vực Đông Nam Á. Ai lại muốn thua, thua để học hỏi kinh nghiệm, ai lại nói như thế bao giờ, nói thế là chẳng có chuyên môn bóng đá gì hết.

Hôm đội U19 Việt Nam đá với U19 Nhật Bản tôi đã dự đoán ngay từ đầu là rồi đội mình sẽ thua. Nhật Bản người ta nhanh, mạnh, quyết liệt hơn, nếu họ áp sát thì mình không đá được. Vậy mà chuyên gia, báo chí cứ hy vọng hòa và thắng thì nói làm gì, kể ra thì nhiều chuyện lắm, mình cần phải nói mặt trái nữa chứ.

Ông Lê Thế Thọ (trái) thẳng thắn đánh giá về "cơn sốt" U19 Việt Nam trong thời gian qua. Ảnh: V.S.I

Đội U19 Việt Nam theo tôi về cơ bản là tốt nhưng hàng phòng ngự thì kém quá, rõ ràng như thế. Anh phải làm gì đi chứ, đội bóng tốt phải là một tập thể mạnh, gồm có 20 người chứ đâu chỉ 11 cầu thủ, thay dự bị vào là kém ngay. Đội bóng tốt là vị trí nào cũng phải hoàn thiện chứ hậu vệ đá như vậy thì chưa được.

U19 Việt Nam đã phấn đấu được vào VCK giải vô địch châu Á 2014 chứ không phải là vô địch. Còn phấn đấu đứng 1 trong 5 thứ hạng đầu giải vô địch châu Á để dự World Cup U20 thế giới năm sau tôi nghĩ cũng khó lắm đấy. Khó vì còn có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Arabia Saudi, CHDCND Triều Tiên…Mình thì cũng có khả năng, vì trong bóng đá có nước quan tâm nhiều, quan tâm ít, châu Á cũng không phải nước nào cũng đầu tư đào tạo trẻ tốt đâu.

Khả năng giành thứ hạng cao của đội U19 Việt Nam tại giải VĐ châu Á 2014 là có nhưng muốn thế mình phải khắc phục những điểm yếu như vừa mới bộc lộ tại giải giao hữu U19 quốc tế. Quan trọng nhất, dư luận, báo chí và cả giới chuyên môn đừng thổi phồng, gây sức ép lên các cầu thủ trẻ nữa.

Thể lực của các cầu thủ nữ còn yếu

Đội nữ cũng vậy. Nói đá giải này chuẩn bị cho giải kia, nhưng chuẩn bị như thế nào khi anh không hiểu biết gì về chuyên môn. Với đội tuyển nữ, tôi thấy công tác huấn luyện của mình còn kém, nhất là về thể lực. Như trận chung kết SEA Games 27 đá với Thái Lan, mình không có cửa gì để thắng họ. Trong khi đó, cầu thủ mình đá quả phạt góc mãi không tới cầu môn, sức rất yếu, thế thì làm sao thắng được. Thái Lan cũng không hơn gì mình nhưng nếu họ tập tử tế, thì mình không thắng được vì ý chí, tâm lý của họ còn tốt hơn mình.

Anh muốn có tương lai thì hiện tại phải làm gì đi chứ. Đi châu Âu, Trung Quốc tập huấn như thế nào, tập cái gì, lãnh đạo VFF phải biết, kiểm soát được chứ. Có biết, có kiểm soát được thì mới giúp đội bóng tiến bộ được. Còn không khó mà đạt được mục tiêu.

VFF phải chọn HLV trưởng cho ĐTQG một cách nghiêm túc

AFF Cup năm nay đội tuyển Việt Nam mình chả khá hơn đội U23 dự SEA Games đâu, tôi nghĩ vậy. Cầu thủ mình bây giờ thực ra không có nhiều đam mê, HLV cũng vậy. Cầu thủ không có đam mê vì không coi đội tuyển quốc gia là ngôi nhà chung của họ, HLV thì chạy trốn, không lên dẫn dắt đội tuyển. Cầu thủ, HLV không có tình cảm với đội tuyển thì làm sao có đội mạnh được. Như HLV Tavares đấy, đá ở Đông Nam Á mùa hè mà đi tập huấn ở Trung Quốc mùa đông tôi phản đối, nhưng rồi ai nói.

HLV đội tuyển quốc gia thì phải đảm bảo cho cuộc sống của họ, phải có lời mời nghiêm túc, đến gặp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo CLB, đề cập đến quyền lợi quốc gia, phải làm như thế mới thuyết phục được HLV chứ. Được một lần vô địch AFF Cup năm 2008, mình thổi phồng lên rồi nhanh chóng xẹp xuống, chẳng còn gì cả. Anh chỉ có một nền bóng đá tốt khi có một đội ngũ HLV giỏi, cầu thủ giỏi.

Tươi sáng thì chỉ có hy vọng nhưng khó lắm. Anh chỉ khá khi có kế hoạch tổng thể, phải biết tập huấn ở đâu tốt. Chưa bao giờ một đội bóng tập huấn tốt như thế (đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27) đá tập thắng 11, 12 trận mà vào giải thì thua tan nát. Nhưng cũng có ai tìm hiểu xem đội U23 đá thắng những đội nào ở Hungary, hạng 5 hay hạng 6…

V-League bây giờ cũng chỉ có Hà Nội T&T, SHB. Đà Nẵng có tiền của bầu Hiển là mạnh, B.Bình Dương cũng nhiều tiền, SLNA thì phải bán đi nhiều cầu thủ giỏi rồi.

Năm vừa rồi 5,6 đội hạng nhất bỏ cuộc, có ai bị làm sao không? Một đội bóng như XTSG, 3 tên một năm rồi sau đó bỏ giải… một giải VĐQG như thế thì nền bóng đá như thế thì làm sao phát triển được mà hy vọng vào đội tuyển!.

Nói chung, tôi cảm thấy chán cho bóng đá mình lắm khi bây giờ người ta toàn lừa nhau. Tôi là người day dứt nhiều cho bóng đá Việt Nam nhưng không thể làm được gì vì nhiều người phá quá. Đồng tiền quan trọng nhưng không phải tất cả, trong bóng đá hay cuộc sống thì đều vậy cả thôi. Theo quan điểm tôi quan trọng phải là sự thật dù có mất lòng thì mới phát triển được.

Bạn có biết ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức làm gì không, ông ấy là một nhà kinh doanh, một tuần 6 ngày ông ấy đi kiếm tiền mang về cho những người có chuyên môn làm bóng đá, phải như vậy mới đúng chứ, xã hội hóa là như thế chứ. Chứ ở Việt Nam mình, để những người không có chuyên môn vào làm bóng đá, vào Liên đoàn rồi lại tranh giành nhau, không ai làm như thế cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại