ĐT Việt Nam trước thềm VFF Cup

hongtrang |

Hoàn thiện những miếng đánh cuối cùng.

ĐT Việt Nam chỉ còn 4 trận giao hữu nữa trước khi chính thức bước vào giải đấu AFF Cup 2012, mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất của ĐT trong năm 2012.

Chỉ còn 4 trận đấu nữa, trong đó có 3 trận ở VFF Cup, vì vậy giải đấu giao hữu này luôn được coi là “bài test cuối cùng” trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup.

Nhìn lại quá trình tập trung chuẩn bị, thì có thể thấy ĐT Việt Nam đã luôn gặp khó khăn và bị động. Sự khó khăn đến từ nhân sự, khi liên tục những cầu thủ dính chấn thương, khủng hoảng hàng thủ.

Ngay trước thềm VFF Cup thì hai cầu thủ có thể nói là quan trọng nhất là tiền đạo Công Vinh đã không thể tập luyện và mất luôn giải đấu này vì chấn thương, Minh Đức cũng không có trạng thái thể lực tốt nhất.

Qúa trình chuẩn bị cũng luôn bị động với những kế hoạch thay đổi vì nhiều yếu tố khi trận đấu giao hữu với ĐT Indonesia đã bị hoãn lại. Rồi ngay chính VFF Cup, giải đấu giao hữu cũng suýt chút nữa đã không thể diễn ra, các nhà tài trợ bỏ của chạy lấy người khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải tự bỏ tiền túi tổ chức giải. 

ĐT Việt Nam trước thềm VFF Cup 1
Những khách mời dự tính ban đầu đã không tham dự, và thành phần khách mời của giải đấu năm nay gây ra nhiều hoài nghi. ĐT Lào vốn đã không mạnh và chỉ đến được AFF Cup nhờ may mắn, và lực lượng của họ ở VFF này có thể chỉ là ĐT U21. U23 Hàn Quốc có thể thành phần chính chỉ là ĐT Sinh viên, mới được tuyển chọn.

Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khó khăn này, có thể thấy rõ sự nỗ lực, đoàn kết làm việc của Ban huấn luyện người Việt cùng ông thầy chuyên trách thể lực Dylan Kerr.

HLV trường Phan Thanh Hùng cùng các cộng sự là ông Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Phụng vốn là bạn thân ngoài đời và cùng ê-kíp làm việc với nhau, hiểu ý nhau suốt một thời gian dài.

Ý chí, sự đoàn kết, tình thân thiết được truyền từ Ban huấn luyện đến các cầu thủ, chưa bao giờ, ĐT có một không khí “sạch” và thoải mái đến thế.

Hình ảnh trợ lý HLV Văn Phụng không ngại ngần làm “nhân viên nhặt bóng” sau mỗi buổi tập, hình ảnh những giọt mồ hôi lăn dài sau mỗi buổi tập mà các thành viên BHL xỏ giày vào đá cùng cầu thủ là những minh chứng.

HLV Dylan Kerr luôn chạy cùng cầu thủ suốt cả quãng đường dài ở chuyến tập huấn hành xác nhưng có giá trị rất cao, nâng cao sức chịu đựng của cầu thủ, cũng là những hình ảnh cho thấy tất cả đang đoàn kết một lòng để hướng đến những thành công.

ĐT Việt Nam đang cần những món thuốc thử liều cao hơn, để nhìn nhận rõ hơn về mình. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, thì để làm sao các trận đấu ở VFF Cup có thể trở thành cơ hội để “nhìn ra vấn đề” sẽ là không quá khó với ông Phan Thanh Hùng.

Chắc chắn HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm. Với việc Công Vinh bị chấn thương, trọng trách trên hàng công sẽ được giao cho Quang Hải và Việt Thắng.

Đã có những mối nghi ngại về phong độ của 2 tiền đạo này, và đây là cơ hội để họ chứng tỏ giá trị sử dụng của mình.

ĐT Việt Nam trước thềm VFF Cup 2
Ở hàng tiền vệ, nơi có dồi dào lực lượng và có sự cạnh tranh cao nhất, với rất nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao và có thể chơi ở nhiều vị trí, ông Hùng sẽ có nhiều cách để bố trí đội hình, xây dựng cách chơi cũng như những phương án đa dạng về tấn công lẫn phòng ngự.

Vũ Phong, Tấn Tài, Thành Lương, Trọng Hoàng, Nguyên Sa, Văn Quyết…hàng loạt những cái tên có thể tạo ra lối chơi kĩ thuật cùng những sự đột biến nơi hàng tiền vệ.

Ông Hùng đã khuyến khích những tiền vệ dứt điểm nhiều hơn, nâng cao hiệu xuất ghi bàn, vấn đề cần cải thiện nhất hiện nay. Ba trận đấu ở VFF Cup cùng 1 trận giao hữu với Malaysia còn lại cũng là cơ hội để tìm ra một thủ lĩnh thực sự ở hàng tiền vệ.

Ở hàng thủ, 3 trận giao hữu sẽ là cơ hội được ra sân nhiều hơn của Văn Biển, Âu Văn Hoàn, Phước Vĩnh, và để những gương mặt như Đình Đồng có thể hoàn thiện thêm về lối chơi.

Gia Từ, trung vệ năm ngoái còn chơi ở giải hạng Nhất, sau sự tiến bộ vượt bậc ở V-League dưới màu áo V Ninh Bình, cùng sự khẳng định mình rất tốt thời gian qua, giờ đây đã chiếm một suất cứng nơi hàng thủ.

Ba trận đấu giao hữu ở VFF Cup cũng là dịp để người hâm mộ thấy được rõ hơn diệm mạo của ĐT, thấy được rằng liệu đây có phải một ĐT đủ khát khao chinh phục và tái hiện lại chiến tích lịch sử ở AFF Cup năm 2008 hay không?

Tuy nhiên, cũng đừng nên đặt nặng kết quả, khi đây là giải đấu với mục đích chính là thử nghiệm. ĐT Việt Nam có đang đi đúng hướng hay không, những sự chuẩn bị đã đạt được đến đâu, tất cả sẽ được thấy qua VFF Cup.

AFF Cup 2012, giải đấu mà tất cả cùng chờ đợi, khát khao chiến thắng, một chiến thắng giống như sự “cứu rỗi” cho bóng đá Việt Nam đang đến rất gần.

Bóng đá, có thắng có thua, nhưng nhiệm vụ đặt lên mỗi trái tim và mỗi đôi chân của các tuyển thủ, rằng hãy chơi bóng, hãy chiến đấu làm sao, để không làm hàng triệu trái tim Việt Nam phải thất vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại