ĐT Việt Nam thua kinh hoàng trên đất Nhật

Lupo |

Thất bại này gần như chắc chắn đóng lại cánh cửa tới Olympic của ĐT Việt Nam.

2 ngày sau thất bại 0-2 trước Trung Quốc, ĐT nữ Việt Nam bước vào trận đấu với Australia với tư thế "không còn gì để mất".

Quyết tâm cao độ, song thể lực bị bào mòn cộng thêm mật độ thi đấu quá dày (2 ngày/trận) khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tỏ ra thua sút hoàn toàn.

Chỉ mất 10 phút, Australia đã tìm được mành lưới ĐT nữ Việt Nam. Bàn thắng sớm giúp đội bóng đến từ xứ sở chuột túi dễ đá hơn rất nhiều. Họ liên tục ép sân và ghi thêm được tới 4 bàn nữa ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam nỗ lực dâng lên để tìm kiếm bàn thắng. Tiếc rằng, khi những nỗ lực chưa đem lại thành quả, các cô gái chúng ta đã tiếp tục "dính đòn".

Lần lượt Sykes, Egmond rồi Heyman ghi bàn, trước khi Polkinghorne ấn định tỉ số 9-0 nghiêng về Australia.

Thua trận thứ hai liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam coi như đã không còn cơ hội cạnh tranh chiếc vé tới Olympic Brazil 2016. Khoảng cách với top đầu khu vực thực sự vẫn quá xa xôi.

Đội hình ra sân:

Australia: Arnold (Gk), Cooper, Catley, Kellond-Knight, Foord, van Egmond, Butt, Kennedy, Gielnik, Simon, Carpenter

Việt Nam: Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Tuyết Dung, Thị Liễu, Hải Yến, Thị Loan, Bích Thùy, Minh Nguyệt, Huỳnh Như.

Cầu thủ ghi bàn:

Australia: Gielnik (10'), Simon (17', 43', 68'), Kennedy (19'), Sykes (64'), Heyman (68', 77'), Polkinghorne (85')

Việt Nam: không

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại