ĐT Việt Nam: Niềm tin đang lớn dần lên

Song Nhi |

“Tôi tin vào tập thể này”, một CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã hét lên như vậy ngay sau khi Thành Lương ghi siêu phẩm sút xa vào lưới Philippines nâng tỷ số lên 3-0.

Mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành chiến thắng trước Philippines để chiếm ngôi nhất bảng và thầy trò HLV Miura đã làm quá xuất sắc nhiệm vụ ấy.

Nếu nhìn 2 màn trình diễn của Philippines sau những trận vùi dập Lào và Indonesia, không nhiều người dám tin ĐT Việt Nam có thể thắng dễ và thắng ngọt ngào như thế trước đội bóng rặt “Tây” của HLV Thomas Dooley.

Khán giả chắc chắn là thước đo chính xác nhất và những gì các học trò của HLV Miura thể hiện sau 90 tối qua thực sự đã kéo NHM gần hơn. Đá sao để dân thương và ĐT Việt Nam đã làm được điều đó trước Philippines.

Ngoại trừ trận đấu bế tắc và thất vọng trước Lào, ĐT Việt Nam dưới tay HLV Miura cho thấy ý đồ chơi bóng rõ ràng. Đó là cách pressing không cho đối thủ bất kỳ khoảng trống nào, những đường chuyền ngắn với tốc độ cao khiến những động tác thừa gần như không còn xuất hiện.

Sau 2 kỳ AFF Cup 2010 và 2012 gây thất vọng liên tiếp, chưa bao giờ niềm tin vào ĐT Việt Nam lại lớn như thời điểm hiện tại. ĐT Việt Nam thời HLV Miura dường như là sự pha trộn của 2 ông thầy ngoại để lại rất nhiều dấu ấn là Weigang và Calisto.

Ở HLV Miura là sự tự tin, yếu tố được ông thổi vào các học trò chỉ sau một quãng thời gian ngắn làm việc chung. Sau khi gây ấn tượng với đội Olympic ở ASIAD 17, nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục làm ngỡ ngàng NHM với ĐTQG, với một tập thể mang diện mạo hoàn toàn mới.

Với HLV Miura, không có bất cứ ưu ái hay ngoại lệ nào. Công Vinh, Tấn Tài hay Anh Đức cũng phải ngồi dự bị nếu không chứng minh được giá trị hoặc không phù hợp với ý đồ chiến thuật. Thực tế là kể từ đầu giải, chỉ có 6 cầu thủ được ổn định ở vị trí chính thức.

Phải thừa nhận việc xáo trộn cầu thủ đã làm mất tính ổn định của đội bóng, bằng chứng được thể hiện rõ khi ĐT Việt Nam thay 5 vị trí ở trận Lào so với trận ra quân gặp Indonesia. Song NHM phải tôn trọng quyết định của HLV Miura.

Như giải thích của ông thầy người Nhật, ông không muốn ĐT Việt Nam bị bắt bài. Quả thật, một khi đối thủ không biết ĐT Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ nào, với những vị trí nào trên sân, họ sẽ rất khó tìm ra được phương án đối phó.

Còn nhớ trận ra quân HLV Miura tung Công Vinh vào sân hiệp 2 và CV9 ghi bàn. Trận Indonesia, Tấn Tài thay Thành Lương và cầu thủ Khánh Hòa tỏa sáng rực rỡ. Còn tối qua trước Philippines, Hoàng Thịnh thay Tấn Tài và trở thành ông chủ ở tuyến giữa.

Có cảm giác ĐT Việt Nam vẫn chưa bộc lộ hết hoàn toàn sức mạnh và càng vào sâu niềm tin dành cho thầy trò HLV Miura cứ ngày một lớn dần. HLV Calisto vô địch AFF Cup 2008 cũng với hành trình như thế và giờ là ĐT Việt Nam thời Miura?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại