ĐT Việt Nam – Đau chân không sợ bằng đau đầu

hongtrang |

Đến nửa số cầu thủ của ông Phan Thanh Hùng có nguy cơ thất nghiệp hoặc đang phân vân vì chuyện tương lai.

ĐT QG vẫn được coi là tinh túy của một nền bóng đá, là tập hợp những cầu thủ ngôi sao sáng giá nhất, đắt giá nhất, bao gồm những cầu thủ giỏi nhất về chuyên môn của 1 nền bóng đá.

Vậy nên, quả là nghịch lí, khi những ngôi sao sáng giá nhất kia đối diện với nguy cơ: đá xong AFF Cup về là…ra đường, không còn đội mà thi đấu.

Tính sơ sơ thì có đến cả chục cầu thủ chưa rõ tương lai hoặc đang vướng mắc hợp đồng. Hai ngôi sao sáng nhất là Công Vinh và Thành Lương luôn lắc đầu mỗi khi được hỏi về việc CLB Hà Nội có còn tồn tại nữa hay không. 

Tương tự là Quang Hải ở Navibank Sài Gòn. Đội bóng được mua đi bán lại, chưa biết có chủ mới hay chưa, còn đường về lại đội bóng cũ K Khánh Hòa của Hải “gà” cũng khó. 

Đến như Gia Từ, cũng chẳng thể yên tâm với những diễn biến ở nội bộ đội bóng V Ninh Bình của mình. Gia Từ đã phát biểu rằng anh thực sự lo nhỡ đội bóng giải tán thì chỉ còn nước ra đường, và đến 3 tháng vẫn bị nợ lương thì thực sự khó khăn về mặt tiền bạc.

ĐT Việt Nam – Đau chân không sợ bằng đau đầu 1
ĐTVN với muôn vàn nỗi lo trước thềm AFF Cup
Bộ ba của SLNA là Trọng Hoàng, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn cũng không thể yên tâm được với tương lai của họ, khi hợp đồng với đội bóng SLNA đã đáo hạn. Những cầu thủ này đều muốn ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương, đáp lại tình cảm của hàng trăm nghìn CĐV đội bóng xứ Nghệ, nhưng ngân sách hoạt động của SLNA mùa giải mới khá hạn chế và cho đến giờ này thì một bản hợp đồng có chữ kí của đôi bên để chốt lại vẫn là điều chưa thể thực hiện được.

Trước một giải đấu, các Tuyển thủ bao giờ cũng cần phải có được trạng thái tốt nhất cả về mặt thể lực lẫn tinh thần.

Về tình hình sức khỏe, chấn thương thực sự là một cơn ác mộng ám ảnh ĐT và nếu liệt kê ra, bản danh sách này rất dài. Từ Văn Phong, Nguyên Sa, Quang Hải, Công Vinh, Tấn Tài, Phước Vĩnh, Gia Từ, Minh Đức, Đình Luật… đều đã dính chấn thương với mức độ nặng nhẹ, thời gian ngắn dài khác nhau.

ĐT đã phải hoãn nhiều trận giao hữu, thay đổi kế hoạch tập luyện, rồi trận đấu với mang tính chất đá tập với K Khánh Hòa, trận đấu duy nhất trong khoảng thời gian ngay sát AFF Cup cũng bị tạm hoãn với lí do…trời mưa. 

Bên cạnh đó thì có những cầu thủ phải nghỉ thi đấu với lí do rất lãng xẹt như việc Thanh Hưng bị đau bụng. Đình Luật thì bị chấn thương ngón chân do dẫm phải vật lạ rồi chủ quan, trung vệ này cũng còn buồn phiền chuyện gia đình nữa.

Trong các buổi tập, Ban huấn luyện cũng đã liên tục phải làm công tác tư tưởng, cho cầu thủ luyện tập nhiều bài tập mang tính chất thư giãn, thoải mái đầu óc. Nhưng ngay đến chính các thành viên Ban huấn luyện đôi lúc cũng lại gặp vấn đề khiến khó có thể thoải mái nhất về tinh thần. 

HLV Nguyễn Văn Sĩ còn phải xin tạm rời ĐT về lại Ninh Bình giải quyết chuyện nội bộ đội bóng.

Rõ ràng là các cầu thủ bên cạnh việc đau chân, thì còn đau cả cái đầu. Qúa trình chuẩn bị cho AFF Cup, vì thế, chưa phải là tốt nhất. Trong khi đó, cả ĐT còn đang phải mang “sứ mệnh”, trọng trách lớn là phải chơi tốt, có thành tích ở giải đấu này để cứu cho một nền bóng đá đang chìm nhập trong khó khăn.

Những áp lực, những khó khăn đã luôn bủa vây, luôn đồng hành và thử thách ý chí con người. Trong những khó khăn ấy, cần đến bản lĩnh, sự quyết tâm đồng lòng của thầy trò ông Phan Thanh Hùng. Liệu một chiến tích lịch sử như năm 2008, một năm mà chúng ta cũng phải đối mặt với vô số gian khó, có được lặp lại ở giải đấu năm nay?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại