“Đội muốn thắng đã thắng, đội muốn thua đã thua”

Kinh Vân |

HAGL thắng oanh liệt SLNA 3-1, nhưng lại có rất nhiều nghi vấn về một cuộc “đổi chác” điểm số vốn xảy ra không ít tại sân chơi V-League.

Đêm qua, HAGL gây nhiều bất ngờ khi thắng SLNA 3-1. Ở trận lượt đi, SLNA đã áp đảo toàn diện CLB Phố Núi và thắng 2-0.

HAGL 3-1 SLNA

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trên sân nhà Pleiku mùa này, thực tế HAGL chơi không tệ. Họ còn từng thắng ĐKVĐ Bình Dương 2-1 khi đội khách đá dưới sức.

Chiều qua lại là một trận đấu nữa, đối thủ chơi dưới sức và HAGL chiến thắng. Vì thế, có rất nhiều tranh cãi nổ ra. Không ít NHM cho rằng SLNA đã “cho điểm” đối phương.

“SLNA ủng hộ HAGL, khán giả ủng hộ HAGL, báo chí ủng hộ HAGL, trọng tài ủng hộ HAGL và cả VTV cũng ủng hộ HAGL! Thế thì thắng đi cho họ vui lòng” – bạn Kim Quân châm biếm.

“Cả hai đôi đều đã đạt được mục tiêu, đội muốn thắng đã thắng, đội muốn thua đã thua. SLNA nổi tiếng đá rắn và quyết liệt mà trận này đá như đội nghiệp dư” – bạn Nguyễn Văn Kỵ tiếp.

Bạn Nhat Truong Nguyen còn hướng mũi dùi vào bầu Đức: “Anh Ba Đức nói xin điểm xấu mặt lắm nhưng biết đâu họ đã “đi đêm” với nhau? Thấy cách đá trên sân là có mùi tanh tanh rồi đó”.

Chiến thắng của HAGL trước SLNA bị cho là "có mùi".

Nói chi tiết về nghi vấn đến VTV cũng “thiên vị” HAGL, bạn Liêm dẫn chứng:

“Buồn cười, quả phạt đền của HAGL thì không chiếu lại xem cầu thủ phạm lỗi hay chưa còn của SLNA thì phán câu xanh rờn: Cầu thủ chủ động ngã.

Mấy quả việt vị của SLNA cũng không thấy chiếu lại. VTV đang giúp HAGL trụ hạng thành công”.

Dù chơi xuất sắc với một bàn thắng, một pha kiến tạo nhưng Công Phượng tiếp tục bị “ném đá”.

“Đáng lẽ ra HAGL sẽ có nhiều bàn thắng hơn nếu Công Phượng chơi đồng đội và ít rê bóng. Mỗi đợt bóng đến chân cầu thủ này thường chậm hơn 1 đến 2 nhịp so với cầu thủ khác” – bạn Tùng bức xúc.

Tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả đặt niềm tin vào HAGL và cho rằng CLB Phố núi cũng như Công Phượng đã có chiến thắng xứng đáng.

“Trận này HAGL thắng là xứng đáng! SLNA chơi quá quyết liệt nhất là Hoàng Thịnh và Đình Đồng...

Chí Công cũng chơi rắn nhưng phần nhiều ở những trường hợp cần chơi rắn để ngăn chặn bàn thua.

Còn Đình Đồng thuộc loại "máy chém" sẵn sàng đốn đối phương mặc cho cầu thủ ấy không phải là người dẫn bóng ở giữa sân vì anh ta không muốn xổng người mình đeo bám là Franklin.

Lỗi này thuộc lỗi đánh nguội đáng lý trọng tài nên nghiêm khắc hơn.

Về phả phạt đền SLNA hưởng, trọng tài có phần nặng tay vì thủ môn Minh Nhật không có lỗi, cầu thủ SLNA tự động ngã chứ không bị va chạm.

Khách quan mà nói, trận này SLNA dư tinh thần nhưng thiếu thể lực nên bị thua vì càng về cuối thì SLNA càng đuối nên không còn sức để đua với HAGL.

Chúc mừng HAGL có chiến thắng thuyết phục. Hỵ vọng cầu thủ trẻ HAGL tự tin và trụ hạng thành công để V-League hấp dẫn hơn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại