Đè bẹp Barca, Bayern đã xếp đặt trước một âm mưu

Trần Chân |

(Soha.vn) - Đằng sau chiến thắng tưng bừng 4-0 của Bayern trong trận đấu rạng sáng nay là một âm mưu đã được tính toán từ trước.

Trong trận bán kết giữa Bayern và Barca, chẳng ai có chút nghi ngờ gì trong việc Barca triển khai lối chơi nếu chỉ nhìn vào tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 63%. Nhưng quả thực các cầu thủ đội khách tỏ ra khá bê tắc và không đạt được hiệu quả như ý trong các đợt lên bóng.


	Barca "ngã đau" trên sân Allianz Arena

Barca "ngã đau" trên sân Allianz Arena

Đổi lại, các cầu thủ Bayern thi đấu như lên đồng trên thánh địa của mình. “Hùm xám” chiếm thế chủ động trên khắp mặt sân dù là trung lộ hay hành lang 2 biên, lối chơi của Bayern khoáng đạt đến bất ngờ. Và chung cuộc Bayern có được một chiến thắng tưng bừng đến khó tin.

Đội bóng đến từ TBN nhận thất bại đau đớn trên đất Đức mà không hay biết, họ đã bị gài bẫy. Theo như những gì đã xảy ra vào rạng sáng nay, người xem dễ dàng nhìn thấy mặt sân Allianz Arena ướt sũng nước. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi tiki-taka của Barca. Nhiều người đơn giản nghĩ rằng, đã có một cơn mưa to ở Munich.

Nhưng sự thật thì không phải vậy, trước khi trận đấu diễn ra, Munich chẳng hề có cơn mưa nào. Nếu như vậy thì nước ở đâu ra? Điều này chắc chắn chỉ có BLĐ sân Allianz Arena mới có thể giải thích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại