David Moyes: Sinh nhật đau đớn nhất và sự giải thoát

Thật trùng hợp và đau đớn khi David Moyes đón sinh nhật lần thứ 51 chỉ 3 ngày sau khi bị Man United sa thải nhưng đó sẽ là một khởi đầu mới.

David Moyes sinh ngày 25 tháng 4 năm 1963, tại Glasgow, Scotland. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại CLB Preston North End và gắn bó với đội bóng này khoảng 4 năm (1998 – 2002). Sau đó Moyes chuyển sang dẫn dắt Everton (từ 2002 đến 2013) và chính nơi đây ông đã được nhiều người biết đến khi biến đội bóng chủ sân Goodison Park thành một đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất Premier League. Tuy nhiên, David Moyes chỉ thật sự trở nên “nổi tiếng” sau khi được Sir Alex đề cử và chính thức trở thành thuyền trưởng cho Man United.

David Moyes đã rất dũng cảm khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford , thế nhưng ông cũng không ngờ rằng mọi thứ ở Old Trafford lại quá khó khăn đối với ông. Trong 296 ngày gắn bó với Man United thì đa phần là những ngày ông bị truyền thông soi mói, chỉ trích và đánh cho tả tơi vì những thành tích bết bát của Man United. Cổ động viên thì buông ra vô vàn lời chỉ trích, châm biếm và đòi Moyes từ chức. Người ta còn thuê cả máy bay mang băng-rôn chế giễu Moyes; một số khác lại đòi tháo tấm banner “The Chosen One” ở khán đài Old Trafford…

Có cảm giác David Moyes không có được một ngày bình yên, ông phải sống trong rất nhiều, rất nhiều áp lực. Từ một người có một cuộc sống bình yên khi còn dẫn dắt Everton, ông trở thành tâm điểm của truyền thông. Hình ảnh và tin tức về David Moyes luôn tràn ngập trên các mặt báo; tên và hình ảnh Moyes xuất hiện dày đặc trên các mạng xã hội. Vẫn biết rằng Moyes là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến những kết quả thi đấu bết bát của Man United, thế nhưng có rất nhiều người thông cảm cho ông và họ đã thốt lên rằng: “Moyes đáng thương quá!”

David Moyes đón sinh nhật buồn nhất đời

David Moyes đón sinh nhật buồn nhất đời

Chính vì vậy, cái ngày mà Moyes bị Man United sa thải thì đã có không ít người cho rằng đó là cái kết cần thiết, đó giống như là sự giải thoát cho cả hai, đặc biệt là David Moyes. Chúng ta đừng bàn nhiều về cái tầm, cái uy của David Moyes nữa, bởi vì nó có thay đổi được gì đâu. Thế nhưng, ai cũng thấy rõ Moyes đã già đi quá nhiều, mái tóc của ông đã bạc đi trông thấy, những nếp nhăn đã xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt khắc khổ của ông.

Người hâm mộ chợt nhớ đến hình ảnh Moyes ngồi bất động, gương mặt như sắp khóc khi chứng Man United bị Bayern loại ở trận tứ kết lượt về Champions League. Khi chứng kiến hình ảnh ảnh ấy, ai cũng thấy xúc động (kể cả những người ghét Moyes). Có thể Moyes không quá tài năng, thế nhưng ông là một người tận tụy, làm việc hết sức mình và hơn hết Moyes biết sống thật. Những cảm xúc mà Moyes thể hiện rất chân thật và vô tư, những phát ngôn trong những cuộc họp báo cũng vậy, thế nên nhiều người cho rằng nó không xứng với tầm vóc một HLV của một CLB nổi tiếng. Điều đó là rất đúng, Moyes sinh ra không phải là để dẫn dắt Man United, ông không hợp với cuộc sống hào quang ở Old Trafford.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 51 của David Moyes và thật trùng hợp là con số 51 cũng chính là số trận đấu mà ông đã dẫn dắt Man United. Nhiều người cho rằng sinh nhật lần này là một sinh nhật buồn đối với Moyes, bởi vì ai mà vui được khi bị mất việc trước sinh nhật đúng 3 ngày. Thế nhưng, ở một khía cạnh khác thì có thể xem sinh nhật lần này là một khoảng lặng cần thiết đối với David Moyes. Ông sẽ có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Những bộn bề trong công việc, những áp lực và sức ép kinh khủng mà Moyes phải chịu đựng khi còn dẫn dắt Man United đã rơi vào dĩ vãng. Khoảng thời gian này là cơ hội để Moyes có thể thư giãn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, trước khi Moyes đối mặt với những thử thách mới trong tương lai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại