David Moyes đang đưa Man United lên tầm… Everton

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Những gì Man United đang trình diễn, David Moyes cũng đáng được ghi công khi mang đến cho Old Trafford một diện mạo mới giống hệt… Everton.

Nếu quy kết trách nhiệm hay chỉ trích thất bại của Man United sau vài vòng đấu chắc chắn sẽ là thiển cận. Nhưng đến thời điểm này, Premier League đã đi qua 25 vòng đấu, phải-trái, đúng-sai ra sao thì ai cũng đã rõ.

Mọi người đều nói rằng đây là mùa giải tồi tệ nhất của Man United kể từ khi giải đấu hàng đầu nước Anh – Premier League ra đời, đội bóng đang sa sút thảm hại, David Moyes phá hỏng công lao của Sir Alex… nhưng đâu phải vậy, David Moyes cũng có cái lý riêng của ông. Nhìn vào bảng thống kê, David Moyes vẫn đang duy trì tốt thành tích mà đội bóng của ông dẫn dắt.

So sánh Everton mùa trước với Man United hiện tại, người ta thấy cả 2 đang cùng đi trên một con đường. Dù với đội hình của Everton hay Man United, David Moyes vẫn duy trì cực tốt điểm số của hai đội qua từng vòng đấu - giữ vững vị trí trong khoảng từ 6-7 trên BXH. Trong khi cũng đội hình ấy Man United đã giành được ngôi vô địch của mùa trước. Sự khác biệt là rất nhỏ và ngay đến Sir Alex hay Jose Mourinho, Wenger đôi khi cũng khó có thể làm được với thành tích của mùa này giống hệt mùa trước. Vậy mới thấy, "tài đức" của David Moyes lớn đến nhường nào.

Hơn thế nữa, David Moyes cũng dày công nghiên cứu để tạo ra được một lối chơi ưng ý cho Man United. Thật hiếm có vị HLV nào ở Premier League lại tốn công sử dụng tới 83 tinh chỉnh đội hình như vậy. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cầu thủ có thêm sự hứng khởi để thi đấu. Vì với mỗi trận, họ sẽ được tận hưởng cảm giác mới lạ, tò mò khi không biết mình sẽ phải đá như nào, chơi bóng ra sao với ý đồ thay đổi liên xoành xoạch của HLV. Kể ra thì khả năng kích thích sự sáng tạo của các cầu thủ trong thi đấu cũng thật đáng nể.

Nhưng cũng vì phấn khích quá đà mà các cầu thủ Man United không kìm nén được cảm xúc nên thi đấu có phần mạnh bạo hơn trước. Họ chơi rắn hơn trước, thô thiển và cục mịch hơn, cư xử cũng có phần kém nhã nhặn… để đạt thành tích về thứ 4 trong nhóm chơi xấu nhất tại Premier League.

Tuy nhiên, NHM Man United không cần quá lo lắng, lối chơi của Man United cũng đang dần hướng tới đẳng cấp của một “đại gia” như Everton. Có thể thấy rất rõ rằng trận gặp Fulham vừa qua, Man United đã áp dụng triệt để lối đá tạt cánh đánh đầu. Họ miệt mài tạt cánh đến mức có được 81 lần thực hiện mặc cho bên trong vòng cấm có đón được bóng hay không.

Như vậy, xét ở một góc độ nào đó, David Moyes đã làm quá tốt nhiệm vụ theo chiều hướng rất khác người. Còn với các CĐV Everton, David Moyes vẫn là một thần tượng khi thực hiện được lời hứa đưa đội bóng vùng Merseyside trên tầm Man United. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại